TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Một Chuyện Tình Cô Gái Vĩnh Long
 
Nghe anh nhắc đến Vĩnh Long
Khung trời ngày cũ nỗi lòng thắt đau
Kể anh nghe một chuyện đầu
Trường Tống Phước Hiệp đậm sâu cuộc tình
 
Đổi Thay
               
Vĩnh Long chưa đến một lần
Sao tôi yêu quá tần ngần nhiều phen
Vĩnh Long quê của riêng em
Gặp em xa tận cao nguyên bạt ngàn
Đến đây mỗi lúc hè sang
Phố buồn đất lạnh ngỡ ngàng bơ vơ
Mưa chiều lất phất giăng tơ
Hành quân vừa dứt tình cờ gặp nhau
Ngập ngừng đỏ mặt ban đầu
Trong đôi mắt ấy nhuốm màu xuyến xao
Bâng khuâng tình cũng được trao
Tôi vào chiến trận em bao nguyện cầu
Tình nàng nở rộ càng sâu
Hẹn lời thề ước năm sau sẽ thành
Ngày hè rồi cũng qua nhanh
Em về quê mẹ hai hàng ướt mi
Giày saut từng nhịp bước đi
Nghe lòng ngã quỵ từ khi vắng nàng
Chao ôi như đã sang trang
Tôi thương tôi nhớ sầu than từng ngày
Đâu ngờ cô bé thơ ngây
Dìu tôi vào cõi gió mây  bồn chồn
Tình yêu ngộ quá môi hôn
Nhiệm màu mê hoặc ngõ hồn tương tư
Đường xa ngàn dậm mịt mù
Ba lô gươm súng quân thù vây quanh
Quên em một phút chẵng đành
Bé ơi luôn mãi bên anh ngút ngàn
Thu vàng đông lạnh xuân sang
Chờ em hè tới chung đàng mộng xây
Cao nguyên hoang lạnh mờ say
Tình yêu hạnh ngộ ngất ngây một đời
Lời thề ước hẹn đâu rồi
Chờ em trở lại đơn côi chập chùng
Em đâu sao thấy mịt mùng
Biệt vô âm tín nghìn trùng cách xa
Năm sau tôi quyết tìm nhà
Long Xuyên đất lạ chiều tà trước sân
Tim tôi đau thắt bần thần
Em về xứ lạ người thân mở lời
Sang sông em đã xa rồi
Lời thề còn đó nỡ thôi cuộc tình
Xe hoa xác pháo lung linh
Chút nào xao xuyến đời chinh nhân buồn
Ngậm ngùi cay đắng hứa suông
Dạ lòng thay đỗi tựa tuồng hư vô
 
Nguyễn Trãi

Comments  

+3 #2 RE: Một Chuyện Tình Cô Gái Vĩnh LongLinh Đắc 2016-08-01 04:21
Được đọc bài thơ tình giữa người trai lính chiến và cô gái Vĩnh Long thật linh động! Không biết người xưa ấy có còn nhớ đến mối tình đầu không nhỉ!
Cảm ơn tg đã cho đọc một bài thơ rất ngậm ngùi!
Chúc vui.
Quote
+3 #1 Vĩnh Long Ngày NayChuong Ngoc Van Dam 2016-08-01 03:58
Vĩnh Long ngày nay

Ai đến Vĩnh Long đừng đi chân đất
Mặc áo dài đi chân đất khó coi !....
Dù nhãn lòng của em thơm ngát
Nước ngọt phù sa không rủ hết ưu phiền ...

Năm xưa xanh ngát ruộng vườn
Cầu tre lắt lẻo tiễn đường em đi
Chia tay lòng những sầu bi
Mong ngày tái hợp kết tình lứa đôi

Bây giờ trở lại Vĩnh Long
Áo đầm giày mốt em trông khác người
Nhãn lòng không còn ngát hương
Cái thời đổi mới tình thương mất rồi ...!

Đặng Quang Chính
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC