TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Hồn Nhiên
Ơi! Sapa tuổi thơ mưa tuyết
Hạt trắng bay theo nụ cười hiền
Cám ơn trời cho anh cơ hội
Che mưa rơi theo cuống lá nghiêng.
 
Cám ơn mưa hồn nhiên đưa lối
Gió đẩy đưa quấn vạt cỏ mềm
Cám ơn em người em Thác Bạc
Có nhớ anh ngày ấy bên thềm?
 
Ngày mơ đỉnh Phan Si Băng cao ngất
Ngắm Mường Hoa vàng lúa bậc thang
Thương Cốc San bốn mùa lộng gió
Riêng mùa em thầm lặng non ngàn
 
Ơi! Sapa một thời lặng lẽ
Lên Cổng Trời mơ xuống Hang Tiên
Thương cô em bản làng Tả Pín
Giữa rừng thiêng hoa lá chưa yên…
 
Đã thật xa chưa hề trở lại
Vẫn nhớ hoài thuốc mộc cơm tre.
Em Mông, Dao mây mưa thương khó
Một thời lao khổ vẫn không quên.
 
Trần Yên Thụy

Comments  

+5 #1 Hồn nhiênchính hồ 2016-09-03 01:01
Bài thơ căn bản là thất ngôn. Thỉnh thoảng có câu 6 từ hoặc 7. Vần cách cú. Đúng như tiêu đề bài, bài thơ thật hồn nhiên và thật thà như tâm hồn sơn nữ. Cảnh hiu quạnh phù hợp với người ngán cảnh đô hội phù hoa, đầy tráo trở, lận lường. Hay./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC