Em vẫn để dành cho riêng anh
Một góc thật nhỏ trong tim mình
Để những lúc buồn hay chao đảo
Em thầm trò chuyện với mình anh
Không hẳn là em có yêu anh
Không hẳn là em có ý tình
Anh vẫn nằm im nơi đâu đó
Để những lúc cần em kiếm anh
Cuộc sống không là chỉ ước mơ
Không như tranh vẽ thuở còn thơ
Vất vả tháng ngày không giữ được
Một chút hương đời tuổi mộng mơ
Trò chuyện cùng anh trong đêm sâu
Nơi góc riêng nhỏ- một vài câu
Cho dù em chẳng hề biết rõ
Anh là ai? Và anh ở đâu?...
Hồ Thủy
Comments
Cho dù em chẳng hề biết rõ,
Anh là ai? Và anh ở đâu?
Bài thơ gồm 16 câu thất ngôn, nhịp 2, đặt xuôi; đọc lên ai cũng hiểu được. Phải chăng giá trị bài thơ là ở đó? Thiết tưởng, được làm anh trong bài thơ nầy là phúc lắm rồi./.