TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Tháng Chín em về thăm phố cũ,
Trăng tàn một bóng nhớ xa xăm,
Bốn mươi năm! Tưởng chừng như mới,
Đời tha phương cát vẫn bụi lầm.
***
Tháng chín em về ngang lối xưa,
Biết bao kỷ niệm những ngày thơ,
Nghe từ trong cõi lòng sâu thẳm,
Tiếng của người yêu dặn đợi chờ.
***
Tháng chín em về nghe biển gọi,
Dập dềnh nỗi nhớ bỗng dâng cao,
Dáng ai trong buổi chia lìa ấy,
Còn mãi trong em. Buồn dạt dào.
***
Tháng chín em về trưa rất nắng,
Mà sao buốt giá cả tâm tư,
Nhiều đêm giấc ngủ không tròn mộng,
Ai vẫn tìm ai trong bến mơ.
***
Tháng Chín rồi anh! Dạ rất buồn,
Những chiều nghe gió tạt mưa tuôn,
Cố nhân ơi! Cớ sao hờ hững,
Cho kiếp hồng nhan lắm đoạn trường!
 
 
 
Hoàng Yến

Comments  

+2 #1 Tháng 9 em vềchính hồ 2016-09-27 12:21
Nếu tư ''tha''(từ thứ 2,câu 4) được thay bằng từ trắc thì bài thơ 5 đoạn, 4 câu được coi như một tập hợp tứ tuyệt khá hay. Tại sao em phải về tháng 9? Về vào các tháng khác có được không? Tại sao được? Tại sao không? Chỉ có Nhà thơ-cha đẻ của sáng tác phẩm - mới trả lời được mà thôi.
Âm điệu trầm buồn mà không yếu đuối, trữ tình mà không lãng mạn. Đo là đặc tính của bài thơ./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC