TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Nơi em ở mùa nầy còn nắng ấm
Ta nơi đây gió lạnh chớm thu về
Vài chiếc lá đã theo chiều rơi xuống
Làm chạnh buồn một kẻ cách xa quê 
 
Em chốn đó có trăng đêm dìu dịu
Còn nhân tình để nũng nịu thương yêu
Ta vẫn mãi một đời trên đất lạ
Nghe lạnh lòng từng con gió thổi buồn hiu 
 
Em chốn ấy mùa nầy hoa vẫn nở
Ngang con đường em còn nhớ người xưa
Hay tất cả đã mờ trong ký ức
Khi bên em giờ có kẻ đón đưa 
 
Ta vẫn mãi một cuộc đời thầm lặng
Chỉ sống bằng những kỷ niệm mù xa
Buồn héo hắt nhớ thương về chốn cũ
Năm tháng dài chưa đú để phôi pha 
 
Nơi em ở mùa nầy còn xanh lá
Khúc giao mùa tiễn hạ đón thu sang
Em hân hoan đón mừng tình yêu mới
Tay trong tay nghe hạnh phúc reo cười  
 
Ta nơi đây chiều từng chiều vẫn vậy
Nghe gió reo trên những ngọn thông buồn
Để nhớ lại những ngày xưa dấu ái
Của một thời bỏ lại ở quê hương .
 
 
Huyền Lâm ....Những ngày cuối hạ

 

Comments  

#1 Nơi em ở...chính hồ 2016-11-21 20:10
Bài thơ là cả sáu khúc đoạn trường, so sánh nếp sinh hoạt thường ngày giữa Anh và Em. Đàng Em (ĐE): nắng ấm; Đàng Anh (ĐA):gió lạnh. ĐE: trăng dịu, hoa nở, lá xanh.ĐA: đất lạ buồn, đời thầm lặng, sống chán nhàm. Như vậy, cả hai cuộc đời hầu như trái ngược nhau.
Hạnh phúc lệ thuộc vật chất thì ít mà tinh thần lại nhiều. Một tâm hồn luôn trăn trở vì hoài niệm cố quốc thì làm sao mà thảnh thơi cho được!
Lời thơ trầm buồn phản ánh chính xác tâm sự u trầm của một người lạc lõng nơi đất khách trùng dương./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC