Tình thơ em viết gửi về anh
Nắn nót đôi dòng nét mực xanh
Ý tưởng dường như chừng đã cạn
Nên thơ viết mãi chẳng hoàn thành
Buồn nhớ về anh...nhớ thật nhiều
Đời em đau khổ....chỉ vì yêu !
Đường tình sao mãi gian nan thế !
Hạnh phúc tìm đâu ? cứ lắm điều
Thu nầy càng nhớ đến tình ta
Thu trước yêu nhau thật đậm đà
Hai đứa thường hay nhìn lá đổ
Đâu ngờ...nay lại phải chia xa !
Chữ viết cuối cùng ...rồi cũng xong
Mail gởi về anh...thấy ấm lòng
Dù có hai phương trời cách biệt
Tình mình Thu nhớ vẫn hoài mong
Lý Lệ MAI
Comments
TÌNH CHỈ ĐẸP
Từ chốn xa xăm gửi đến anh
Bao nhiêu hoài niệm gói thư xanh
Tình yêu vẫn đọng, không cùn cạn
Dù lỡ duyên lành, mộng bất thành
Tình chỉ đẹp, thiên hạ nói nhiều
Khi còn dang dở với thương yêu
Bước vào cuộc sống, à ra thế
Chồng vợ, gia đình, đủ mọi điều
Tình ái lui dần, bận kiếp ta
Chỉ còn nhiệm vụ, sống theo đà
Thương nhau, nhìn cảnh thu buồn, đổ
Nghĩ đến. ngậm ngùi lúc phải xa
Tình thơ, nối lại để làm xong
Vá víu nỗi đau của cõi lòng
Tình vẫn còn đây, không vĩnh biệt
Là nguồn an ủi kẻ chờ mong
Trần Trọng Thiện