TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Nghe buồn trĩu nặng xuống hồn thơ
Giờ đây đồng cỏ dáng em mờ
Đâu còn vó ngựa !... chiều hoang vắng
Gác bút chôn sầu lịm giấc mơ .
 
Chiều nay ngọn gió thu phong đến
Ngựa hí vang trời thương nhớ em
Rồi đây những buổi sương đồng cỏ
Một thảo nguyên buồn nhớ dáng xưa .
 
Con ngựa đứng buồn ngó xa xôi
Tình xưa một thuở đã qua rồi
Chiều nay đứng giữa ...chiều thu gió
Lòng sầu vợi vợi nhớ xa xôi .
 
Rừng phong một dãy đứng xa xa
Mờ mờ sương khói buổi thu tà
Ơi ! người tình cũ em có biết
Chốn thảo nguyên buồn ta với ta .
 
Thu đã nhuộm đầy một sắc thu
Sương giăng mưa bụi thấp mây mù
Man man nỗi nhớ về phương đó
Thắm hồn lá đỏ một chiều thu .! 
 
 
Huyền Lâm .

 

 

Comments  

#1 Thu về đồng...chính hồ 2016-11-08 08:42
Lâu quá mới 'thấy' tiếng vó ngựa trong thơ. Phải chăng đây là một cuộc gặp gỡ dẫn tới hẹn hò của đôi bạn trẻ tại một vùng cao? Rừng phong xa xa, mờ nhân ảnh trong bụi mưa nơi thảo nguyên hoang vắng sắc thu phong vàng lá, nỗi nhớ miên man hiện về như chực bóp nát con tim! Thật là thảm thê cho kẻ yêu nhau!
Một chút ngơ ngẩn nhuốm lên hòa vào sương khói mênh mông của đất trời...Rồi thôi./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC