Lại đến, mùa thu rưng nỗi nhớ
Lá vàng rơi rụng, bước chân ai
Đêm về một cõi, trời hoang lạnh
Có tiếng thở dài, trong giấc say
Thu đang chầm chậm qua ngang cửa
Xào xạc ngoài kia lá chuyển mầu
Nhắc nhở bao người quanh ta đó
Tri âm, tri kỹ, đã về đâu ?
Bất chợt, lạc loài trong chua xót
Lòng người, lẫn lộn giữa vàng thau
Ta về , ngồi ngắm trời trở gió
Chợt muốn cám ơn, những nhiệm mầu.
Cám ơn, bằng hữu còn ưu ái
Cám ơn, tình nghĩa vẫn tràn đầy
Trời cao đất rộng, còn tri ngộ
Bạn đời, bên cạnh, tạ ơn đây./.
Vân Hà
Thu Atl 2016
Comments
Khi nhìn chiếc lá phai màu, rồi bay lửng lơ trong ánh nắng vàng dìu dịu, tâm hồn chợt nghe một chút bâng khuâng chào đón mùa Thu .
MG
Tấm-lòng-Thu tiết ra lời nhẹ nhàng, thanh thoát đượm chút u trầm của vũ trụ vô tận mang mang...