TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Lặng Lẽ
Anh trở về sau mười năm tù tội,
Con phố buồn, lầy lội giữa đêm mưa .
Ngọn đèn vàng không soi đủ lối xưa,
Nhà lụp xụp, mái xiêu sao xa lạ .

Anh không chết dù xác thân tàn tạ,
Vẫn oai hùng, dù đày đọa giặc quân .
Đã bao lần vì chính nghĩa quốc dân,
Tay ghì súng nguyền hy sinh đại nghĩa .

Đời Mũ Đỏ anh dọc ngang đây đó,
Dáng oai hùng ngạo nghễ chín từng mây .
Hay âm thầm trong cô tịch bao vây,
Đem nhân ái, hòa bình cho dân tộc .

Những ngọn đồi hay dốc cao, núI trọc,
Đêm hãi hùng làm quân giặc chạy xa .
Ánh hỏa châu không soi sáng hồn ma,
Poncho lạnh, nhớ Mẹ gìa quay quắt .

Nhớ vợ hiền nơi quê nhà xa lắc,
Những đêm buồn không chắc khỏi trong mơ
Kể chuyện cho con, hay hát u ...ơ ...
Mắt nhuốm lệ hay ơ hờ trông đợi .

Những bạn bè bị thương hay hấp hối,
Giữa đêm đen trông đợi một tin nhà .
Hay im lìm trong khoảng trống bao la,
Tia hy vọng xót xa nguồn hy vọng .

Những năm trường phiêu lưu vùng chiến thuật,
Vẫn oai hùng theo kỷ luật nhà binh .
Trên chiến đầu anh tận tụy hành quân,
Đem hạnh phúc bình yên cho dân tộc .

Anh còn nhớ những đêm dài An Lộc,
Lũ giặc thua, la khóc giữa đêm đen .
Những hoang tàn vì pháo kích, đạn bom,
Và mộ địa vẫn còn danh Tử Thủ .

Ôi chiến tranh, xót xa nhòa tiếng thở,
Mười năm tù anh gõ nhẹ hồn riêng .
Hoàng Liên Sơn, anh thề nguyện bản thân .
không sợ giặc chôn chìm tim sắt đá .

Những cơn sốt không làm anh băng gía,
Cơn mưa phùn không lấp vết đau thương .
Nắng phương Nam còn rong ruổi bước chân,
Tim anh ấm, dù nằm trong xó lạnh .

Nay anh về, sao xóm làng hiu quạnh ?
Hỏi ra thì ... người lặng lẽ ra đi .
Xóm làng xưa giờ chỉ tấm mộ ghi
Tên người cũ, thầm thì trong giấc mộng .

Nay Tháng Sáu về, ghi danh anh dũng,
Nén hương lòng còn nung nóng tim anh .
Nhớ bạn bè nằm trong nấm mộ xanh
Vì Tổ Quốc, Vì Nhân Dân ...Lặng Lẽ ...


Linh Đắc GA
(Tặng T. người hùng Biệt cách Dù Trung Đoàn 81
đã mất một mắt trong trận tử thủ An Lộc năm 1972 .
Kính Tặng những người hùng Mũ Đỏ đã hy sinh cho Tổ quốc VN
trên khắp 4 vùng chiến thuật nhân ngày Quân Lực VNCH 19/6
).

 

Comments  

-1 #3 Lặng lẽchính hồ - Cô Ty 2017-01-05 20:31
Chỉ dám xin tang Nữ sĩ mấy dòng.
Em Đâu Rồi
Em ơi! Em ơi, em đâu rồi,
Làm sao, làm sao ta có đôi.
TTT.

Gót sen nhẹ xuống hồng trần,
Vẫy tay cười cợt bao lần pha phôi.
Nụ môi chớm nở đành thôi,
Người ơi! Có rõ hồn tôi rã rời...


Linh Đinh Trong Cõi

Linh đinh trong cõi ta bà,
Đắc thời được thế biết là làm sao.
Yêu người yêu cả xanh cao,
Dấu thơ còn đó, ngày sau thế nào...


Đến Và Đi

Vừa đến đã vội đi,
Chưa chào mà biệt ly.
Anh nghe lòng buốt giá,
Nào có đẹp hay gì!
Quote
+3 #2 Re: Lặng Lẽ.Cung Trầm 2017-01-02 08:29
Đọc bài thơ mà muốn rơi nước mắt.
Xin cám ơn anh, người lính Việt Nam Cộng Hòa.
Người dân Việt Nam, cả nước, luôn ngưởng mộ và biết ơn sự hy sinh vì nước, vì dân của các anh.
Quote
+3 #1 RE: Lặng LẽMinh Giang Do 2017-01-02 04:34
Bài thơ dài nói lên bao sự khổ nhọc của người lính nói chung một thời lửa đạn xa xưa .
Thân chúc chị LĐ một năm mới an lành .
MG
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC