Đôi mắt biếc môi hồng mộng đỏ
Đẹp sao bằng biển lặng hòang hôn
Này em trông rừng hoa muôn sắc
Gió lộng Trời cao rực nắng hồng
Biển bao la tình em bé nhỏ
Đọ sao bằng hùng vĩ núi non
Kìa giòng suối uốn mình trong vắt
Tiếng reo vui,vĩnh cữu sắt son
Buổi tiển đưa mắt sầu hoen lệ
Nét u buồn nhuộm thắm bờ môi
Làm sao sánh mây sầu lãng đãng
Không gian buồn xám xịt ngừng trôi!
Để anh đi cũng đừng chờ đợi
Uổng một đời son trẻ tuổi Xuân
Em có biết Quê Hương nguy khốn
Đang cần người hào kiệt xả thân
Hãy quên anh,như chưa lần gặp
Để anh đi cho trọn chí tang bồng
Đem máu xương phòng nguy Tổ Quốc
Ngước nhìn Trời không thẹn núi sông !
Mặc Khách
Comments
Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo.
Khi nên trời giúp công cho,
Làm trai năm liệu, bảy lo mới hào.
Trời sanh trời chẳng phụ nào,
Phong vân gặp hội, anh hào ra tay...
(Ca dao)
Lời thơ mạnh mẽ như thác đổ, nước xô đưa Chí trai lên hàng số1 . Còn lại, chỉ là thứ yếu mà thôi