MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2018
Vòng thời gian sắp trở về khởi điểm
Mùa Giáng Sinh và năm mới rủ nhau về
Nghe đây đó vang lừng câu nhạc lễ
Và hoa đèn giăng phố thị, đường quê...
Giáng sinh về, chúc mọi người hạnh phúc
Sống an vui và ấm áp đoàn viên
Bên những người thân mến, bạn hiền
Có bàn tay thương yêu và chia xẻ
Chúc năm mới thành công và thắng lợi
Luôn gặp mai và mạnh khõe mỗi ngày
Chúc mọi người vui vẻ Giáng Sinh nầy
Đón năm mới, bình an và hy vọng.
"MERRY CHRISMAST and HAPPY NEW YEAR"
12/23/ 2017 LÊ NGỌC TRÙNG DƯƠNG
Comments
Bích Hằng
Nói về Xuân, Bùi Giáng có viết mấy câu lục bát để đời:
Đã qua đã tới đã về
Tết từ bao bận Tết đề huề đi
Đi về đi ở đi đi
Đi là đi biệt từ khi chưa về.
Trước thềm năm mới 2018, kính ghi lại để tặng toàn thể nguyên là bạn của trang thukhoahuan.com ./.