Mùa Xuân Hy Vọng
[Tại HK,chuyển mùa Đông-Xuân khoảng 20 tháng 3]
Tình ấp ủ trong lòng Đông lạnh giá,
Tình nở hoa rực rỡ lúc Xuân về.
Hót cùng chim gọi tỉnh giấc u mê,
Rung với gió điệu giao mùa luân vũ.
Lá thì thầm lời yêu đương tình tự,
Khung trời xanh lướt nhẹ áng mây bay.
Ánh hào quang chói lọi thế gian này,
Cho vạn vật sáng ngời tia hi vọng:
Nhân loại bàng hoàng sau cơn ác mộng,
Cùng đứng lên dập tắt lửa căm hờn.
Nối vòng tay thắt chặt sợi yêu thương,
Cho cuộc sống được an bình hạnh phúc
Bốn mấy mùa Xuân trên vùng đất hứa
Vẫn hát lời ca kêu gọi nhân-quyền,
Cho Việt-Nam, ôi tổ quốc thiêng liêng,
Vẫn hy vọng ngày giang sơn đổi mới.
ChinhNguyên/H.N.T. 4/2012-18
Comments
Mưa dầm càng lâu ngày thì khi dứt mưa trời lại càng quang đảng.
Bạn ơi! Cứ vững tin vậy đi./.