TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Thu đến, Thu đi lòng chợt buồn!
Làm thân ly xứ nhớ quê hương,
Lá rơi từng chiếc bay theo gió
Vàng cả không gian, phủ kín đường.
 
Tôi bước êm đi giữa Thu vàng
Trời chiều se lạnh, gió Thu sang
Lòng tôi chợt sáng bao kỷ niệm
Một thuở cùng ai nhặt lá vàng.
 
Thuở đó lòng tôi chẳng nghĩ gì
Mấy độ Thu về, lại Thu đi
Bao mùa chinh chiến rừng thay lá
Ðẹp nét kiêu hùng, bộ Chiến Y.
 
Âm thầm thuở ấy tiễn người đi.
Sóng mắt nhìn nhau biết nói gì?
Tôi về chôn kín bao kỷ niệm
Người gót chinh nhân, bụi phân kỳ.
 
Tàn mùa chinh chiến vào năm đó!
Tôi gặp lại người độ Thu sang
Nhìn trong ánh mắt người tôi thấy.
Cả một mùa Thu… chết…lá vàng…!
 
 
Nguyệt Vân
ALT, tháng 9/9/2015

 

Comments  

#1 RE: Tàn Mùa Chinh ChiếnLinh Đắc 2015-10-11 20:17
Bài thơ thật trữ tình. Cám ơn chị NV đã cho thưởng thức. Chúc chị vui.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC