TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Mùa thu lại đến, rừng thay lá,
Mùa thu sinh nhật chỉ riêng mình.
Anh ở nơi nào xa xôi quá,
Gửi gió mây thôi chuyện của lòng.
 
Sinh nhật mùa thu, ngày thiếu nắng,
Mưa giăng đầy trời, lệ em rơi,
Hư ảo, lạnh lùng, anh xa vắng. ...
Tình ơi, sao cứ mãi đơn côi?
 
Lá vàng bên cạnh màu hoa đỏ,
Rừng vội thay màu để đón thu.
Trăng nước ngày xưa hoài nức nở,
Anh đã quên rồi chuyện mai sau?
 
Trời khiến xui chi mình quen biết,
Rồi đến khi nào mới gặp nhau?
Mưa thu giọt buồn rơi thắm thiết,
Mưa có bao giờ mưa biết đau?
 
 
Thanh Huyền

Comments  

#1 Mùa Thu, Ngày Sinh NhậtSơn Nguyễn 2015-10-11 21:36
Mùa thu buồn man mác, lá vàng rơi rụng đầy trời. Sinh nhựt của tác giả lại là mùa thu.Thơ trầm buồn trữ tình. Thân chào Thanh Huyền,
Nguyễn Thành Sơn
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC