Đà Lạt nên thơ thắng cảnh nhiều,
Xuân Hương, Thủy Tạ, Bích Câu chiều.
Đồi Cù, Bùi Thị Xuân Trung Học,
Mả Thánh , rừng thông hẹn ước, yêu.
Đại Học Kinh Doanh hay có tiếng,
Quân Trường Võ Bị Sĩ Quan kiêu ( kiêu hùng )
Chốn xưa xe ngựa chờ du khách,
Kỷ niệm chưa quên nỗi sáo diều...
Mai Xuân Thanh
Ngày 11 tháng 09 năm 2015
Comments
NỖI NIỀM ĐÀ LẠT
Khách du Đà Lạt, nhớ thương nhiều
Thuỷ Tạ, đặt chân mỗi buổi chiều
Nghe nhạc quê hương, lòng muốn khóc
Xuân Hương, sương khói tỏa hương yêu
Trường xưa nức nở, từng lên tiếng
Sĩ Quan Võ Bị, vẫn đứng kiêu
Người cũ còn đây, nay là khách
Bao kỷ niệm xưa, gợi mọi điều
Trần Trọng Thiện
Giang Võ