Đêm về gối mộng nhớ thương ai ?
Ước muốn tình luôn mãi kéo dài
Xa cách bao năm lòng vẫn nhớ
Dệt ngàn chuỗi mộng của tương lai
Những tháng năm dài trải nắng sương
Tim luôn hoài bão giấc mơ thường
Mong tình đẹp mãi cùng năm tháng
Dù biết xa rồi tiếng nhớ thương
Vẫn ngại bao lần, khi nói yêu
Lòng vương dệt mộng đủ muôn chiều
Mong manh gió nhẹ đâu như bão
Lúc lại trào dâng ngọn sóng triều
Dù ở phương này vẫn nhớ thương
Sầu dâng nuối tiếc suốt đêm trường
Làm sao hàn gắn tình hai đứa
Giữ mãi cho lòng đượm nét hương
Anh viết vào thơ một chữ yêu
Giòng thơ theo gió gửi muôn chiều
Yêu nhau ta sẽ, yêu nhau mãi
Xóa hết tình buồn lúc quạnh hiu...
Nguyễn Vạn Thắng
Comments
Một trong những đức hạnh hàng đầu của người VN là trước-sau-như-một. Không tham phú. Chẳng phụ bần. Bần tiện bất năng di. Uy dũng bất năng khuất. Đó là những câu đầu môi của tổ tiên ta.
Đại khái, những viên ngọc vô giá nầy sẽ còn bảo tồn được bao lâu nữa? Góp sức gìn giữ quốc hồn, quốc túy phải chăng là chân chánh thương nước, yêu nhà?
Những bài thơ như vầy, muốn không thích cũng không xong!
Dư hương vẫn còn hoài mãi ngân Nga trong tâm hồn, và những dòng tình cảm sẽ mãi Đan dệt thành thơ.
Mg
Giòng thơ theo gió gửi muôn chiều
Yêu nhau ta sẽ, yêu nhau mãi
Xóa hết tình buồn lúc quạnh hiu...
Lời thơ nhẹ nhàng, dễ thương. tuy đã xa nhau , nhưng tình tình yêu đó vẫn mãi trong tim.
Cảm ơn t/g và BBT cho thưởng thức bài thơ hay.
CV