Tháng chạp theo về ươm nắng mơ
Có kẻ bên kia đã mộng chờ
Một buổi xuân nào người viễn khách
Ghé lại bến đời trao ý thơ .
Chim én chưa về báo tiết xuân
Mà sao trong gió đã nghe chừng
Một mùi hương nhẹ len đâu đó
Để người bên ấy dạ bâng khuâng .
Mai sớm xuân hồng muôn cánh hoa
Có kẻ bên kia dáng lụa là
Má hồng đo đỏ cười e thẹn
Khi bàn tay chạm khách phương xa .
Dáng nhỏ nghiêng gầy trong nắng mai
Trên đường gió nhẹ tóc thơm bay
Có nghe hồn trẩy mùa hoa hội
Có thấy tình xuân ngập lối dài .
Mai sẽ quay về yêu dấu ơi !
Về đây tìm lại mộng bên đời
Đôi bàn tay ấm đan từng ngón
Nghe nồng xuân chín tỏa muôn nơi
Huyền Lâm.
Comments
Mùa cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm hoa cho Xuân hồng rực rỡ cho kẻ lua là bên kia rung động con tim:
Má hồng đo đỏ cười e thẹn,
Khi bàn tay chạm khách phương xa.
Ý Xuân vui, hòa cùng tiết Xuân ấm,kiến tạo khung cảnh Xuân tươi tràn đầy Phúc hạnh qua lời thơ thư thả, thương thương./.