1) Cha mẹ sinh ta sống ở đời, Làm con phải đạo biết ơn trời. Ly hương đón Tết không nồng ấm, Hải ngoại mừng Xuân chẳng thiết chơi. Dĩ vãng vàng son đau kỷ niệm, Tương lai tím đỏ khổ thân rồi. Bạn bè lúc trước ai còn mất, Tóc bạc da mồi mắt lệ rơi !
Mai Xuân Thanh
2) Nông tang ruộng rẫy biết bao đời, Bỏ xứ ra đi cũng ý trời... Đất khách nai lưng cày mấy job (job : công việc) Quê nhà rủng rỉnh dạo ăn chơi. Công cha như núi chưa đền đáp, Nghĩa mẹ tựa nguồn nỡ phụ rồi. Học đạo làm người nên hiếu thảo, Tu nhơn tích đức... lệ buồn rơi !
Comments
Thơ rất hay và rất chuẩn
Cho LKC làm đệ tử di nhé
Chúc an vui khoẻ trẻ và đẹp ( Trai ?)
(HỌA VẦN THƠ XƯỚNG HỌA LKC & NGUYỄN ĐÌNH TRI)
1)
Cha mẹ sinh ta sống ở đời,
Làm con phải đạo biết ơn trời.
Ly hương đón Tết không nồng ấm,
Hải ngoại mừng Xuân chẳng thiết chơi.
Dĩ vãng vàng son đau kỷ niệm,
Tương lai tím đỏ khổ thân rồi.
Bạn bè lúc trước ai còn mất,
Tóc bạc da mồi mắt lệ rơi !
Mai Xuân Thanh
2)
Nông tang ruộng rẫy biết bao đời,
Bỏ xứ ra đi cũng ý trời...
Đất khách nai lưng cày mấy job (job : công việc)
Quê nhà rủng rỉnh dạo ăn chơi.
Công cha như núi chưa đền đáp,
Nghĩa mẹ tựa nguồn nỡ phụ rồi.
Học đạo làm người nên hiếu thảo,
Tu nhơn tích đức... lệ buồn rơi !
Mai Xuân Thanh
Ngày 19 tháng 02 năm 2016