Ngày qua Đồng Đế Ba Làng(T)

Ta qua Đồng Đế sao lạ quá
Trên gò dưới trủng sơn thủy xa
Dáng núi Cô Tiên còn nằm đó
Bên người lính nghỉ đợi phong ba.
*
Chợt nhớ chuyện xưa như cổ tích
Bãi tập sân cờ vắng người qua
Khóa sinh dã ngoại thao trường lạn
Mồ hôi muối mặn bước di hành
Đã thành sỏi đá trên đồi nắng
Vô tình dẫm phải cũng rát đau
Đế giày sô*cũng không ngăn được
Vết sẹo tai ương chưa liền da
Xương cốt nhục thân còn trăn trở
Dường như sông núi cũng xót xa
*
Từ đường số một xuôi hướng biển
Là đông Đồng đế nối Ba làng
Tiếng nói miền ngoài pha trung thổ
Giọng người dân biển gió rát tai
Lâu ngày rồi cũng thành nỗi nhớ
Không nghe nhưng lòng chẳng phôi phai
Vẫn còn nhớ mãi thời khắc ấy
Giã từ sách vở khoác chinh y.
*
Năm tháng qua đi người thay áo mới
Đồng đế quân trường
Khóa sinh thành lính
Mặt trắng trai hiền xạm đen rám nắng
Nắng lụa vàng lên nhuộm kín cung đường
Người đến người đi đong đầy mặn ngọt
Làm sao quên được những tháng ngày vui
Lễ tết Ba làng giữ lề theo nếp
Cùng hội cùng thuyền mơ ước cầu duyê
Từ đó Vĩnh xương, Khánh hòa họp chợ
Bóng lồng gương nhi nữ ngộ chinh nhân
Hẹn ngày mai không còn khói lửa
Sẽ về sửa lại những hư hao
Nối đường đông tây san bằng lộ 1
Phố chợ càng đông nhiều dân lấn biển
Cho Đồng đế xưa thành phố thêm phường
Mơ ước theo chân quân hành đây đó
Chưa kịp về thăm thì nước mất nhà tan.
*
Từ đó là xa
Xa biền biệt
Đồng đế Nha trang Ba làng lấn biển
Cũng theo quân di tản tan hàng.
*
Nay về mất dấu con đường cũ
Quân trường ngày ấy có còn không
Nhiễu nhương dâu bể ai đoán được
Dân cũ tình xưa đã tha phương
Bây giờ phố mới người cũng mới
Đồng đế trong tôi là mây trôi
Chỉ còn nỗi nhớ người và đất
Chắt chiu ký ức cũng mòn phai.
*
Đồng đế Ba làng ngày xưa ấy
Hai chữ thân thương đất lấn rừng
Thoáng nghe trong gió lời tâm sự
Kể chuyện ngày xưa chuyện chúng mình.
Bạn có nghe không
Khóa sinh đồng đế
Lớp trai hùng ngày ấy đã về đâu.
Túy Hà



