Lời Yêu Chưa Ngỏ (TT) & Vầng Trăng Khuyết (T) & Lời Yêu Chưa Ngỏ (V.Nhạc)
́́*****
1- Thơ Tranh : LỜI YÊU CHƯA NGỎ (Song Quang)
Designed by Songthy
*****
2- Thơ : VẦNG TRĂNG KHUYẾT (Song Quang)
Trăng khuyết treo cao giữa đỉnh trời
Ngày nao tròn trịa chiếu muôn nơi
Người đi mang nửa hồn trăng vỡ
Kẻ ở ôm tròn mảnh nguyệt vơi
Sương tỏa không gian mờ mịt lối
Gió vờn cảnh vật khuất mù khơi
Lòng vương ngơ ngẩn đêm huyền diệu
Tạo hoá khen thay…khéo vẽ vời
Song Quang
20220628
*****
3- Video Tân Cổ : LỜI YÊU CHƯA NGỎ (Dạ Thảo)
3- Video Tân Cổ : LỜI YÊU CHƯA NGỎ (Dạ Thảo)
- Nhạc : Vinh Sử
- Hoà Âm : Minh Châu
- Lời Vọng Cổ : Dạ Thảo
- Trình Bày : Duy Trường -Như Huỳnh
Comments
Bài thứ hai thật hoàn chỉnh cả tình ý và hình thức. Giá như bài một chỉn chu hơn về đối ở cặp Thực thì thật là tuyệt diệu.
Xin chân thành cảm ơn Tác giả./.