TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Xướng Họa: Tình Muộn-Vô Đề-Tình Đơn Phương

Xướng : Tình Muộn (LĐK)
Em muốn quên đi
Vẫn nhớ hoài
Vấn mong Vẫn đợi Vẫn chờ ai
Ngoài kia bến vắng
Xao xuyến lòng
Thuyền đã xa bờ
Bến nhớ mong
Những đêm trăng sáng
Bên song cửa
Bóng dáng ai về
Thoảng gió đưa
Một vì sao lạc dưới vầng trăng
Rơi xuống hồn ai
Những giá băng
Thuyền đã về đây
Sương vẫn rơi
Tóc mây vương vấn
Mãi chân trời
Cánh chim bạt gió
Về đâu đó
Lưu luyến tình ai
Cố nhân ơi
Xin trả lại anh
Thuở ban đầu
Chưa thương Chưa nhớ
Chưa khổ đau
Những khi biết được
Tình đã muộn
Em đã yêu rồi
Lệ lăn sầu
2073 1 TinhMuonLDK
ÁI THI LCK (LĐK)
 ***
              Họa 1 : Vô Đề (NĐT)                
Bến cũ thuyền em vẫn neo hoài
Biết chăng vẫn đợi vẫn chờ ai?
Xuôi dòng con nước buồn êm chảy
Một khối tình riêng chẳng đặng trôi
Bến vắng sương chiều nhè nhẹ rơi
Mây giăng tim tím ở lưng trời
Hồn em một khối như đông lại
Chìm xuống dòng sâu, cố nhân ơi!
Đâu biết màn sương ướt mái đầu
Chỉ nghe rơi rụng một niềm đau
Lênh đênh, hư áo trên sông nước
Cùng với dòng kia giọt lệ sầu
2073 2 VoDeNDT
Nguyễn Đình Trí.
***
Họa 2 : Tình Đơn Phương ( ĐNN)
Đời em đợi mãi nhớ thương hoài
Chẳng lẽ duyên mình nhắn nhủ ai
Nước biếc dòng sâu tình vọng tưởng
Bởi do hờ hững phận em trôi
Hoàng hôn xuống thấp lá buông rơi
Nắng nhạt về khuya lạnh lẽo trời
Chiếc bóng phòng không càng tủi hận
Niềm đau khắc khoải lắm người ơi
Trông chờ hạnh phúc gởi duyên đầu
Thất vọng chờ mong nhận nỗi đau
Phận liễu nương mành cam dấu kín
Dẫu rằng đến muộn chẳng chi sầu
2073 3 TinhDonPhuongDNN
Đoàn Ngọc Nam
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC