Thơ XH : ĐỢI (NT)-CHỜ (ĐNN)-MONG (NCali)
ĐỢI...
Đợi đêm rằm đến, ánh trăng ngời
Đợi gió xạc xào, chiếc lá rơi
Đợi thủy triều lên, thuyền tách bến
Đợi tia nắng chiếu, búp vươn chồi
Đợi bình minh rạng, chim đua hót
Đợi nước nổi về, cá quẫy bơi
Đợi ánh mắt nhìn, tim rạo rực
Đợi câu ước hẹn, chiếc hôn mời...
Như Thiền (04/01/2018)
***
Họa: Chờ
Chờ ánh trăng vàng dịu mát ngời
Chờ người lý tưởng nợ duyên rơi
Chờ trông bóng nhạn về bên nụ
Chờ ngóng ai kia đến với chồi
Chờ mãi nhân tình ưa nghiệp lặn
Chờ mong lữ khách thích nghề bơi
Chờ hoài chán quá buồn thân phận
Chờ miết ngày đêm chẳng được mời
Đoàn Ngọc Nam
***
Hoạ: Mong
Mong ánh bình minh rạng sáng ngời
Mong hoàng hôn xuống ngắm sao rơi
Mong chờ hạ đến tươi cành phượng
Mong đợi xuân sang thắm đọt chồi
Mong biển thôi gào cơn sóng dậy
Mong thuyền xuôi ngược mái chèo bơi
Mong ai cất tiếng như sen nở
Mong trái tim yêu được đón mời
N/Cali
Comments
ƯỚC chiến tạm ngưng ý rạng ngời
ƯỚC thôi ngừng bắn xác thôi rơi
ƯỚC Xuân thắng lợi tình thân trổ
ƯỚC Hạ hòa bình nghĩa thiết chồi
ƯỚC nắng Thu vàng chim múa hót
ƯỚC sương Đông lạnh cá thi bơi
ƯỚC Từ Bi trải khắp nhân thế
ƯỚC Bác Ái chan chứa gọi mời!
Camthành, Jan11, 2018
Tha Nhân góp họa với Như Thiền (trong Thủ Khoa Huân)
Hình minh họa thật xinh, cám ơn các thi hữu cho thưởng thức .
Mgiang
Phải nhìn nhận bài xướng và hai bài họa tạo được niềm lạc quan, tin tưởng và hy vọng nơi người đọc khó tánh, khẳng định bước tiến dài trong nghệ thuật sáng tác, xướng họa thơ Đường luật cũ kỹ và khó nuốt trên trang thukhoahuan.com ./.