TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Đậm Đà Tình Quê Xứ Quảng(B.Xướng) &Tình Quê (B.Họa) & Đậm Đà Tình Quê Xứ Quảng (V.Nhạc)
*****
1- Bài Xướng : ĐẬM ĐÀ TÌNH QUÊ XỨ QUẢNG (Thương Phương )
4730 1 BenDoDongPhuocBTruyen
Vu Gia dòng chảy lung linh
Con sông thuở ấy có mình có ta
Bến đò Đông Phước chiều tà
Tiễn em con dốc còn tha thiết tình
Nương dâu cồn bắp xinh xinh
Em duyên dáng thả riêng mình ước mơ
Bến đò Khe Cát chơ vơ
Người đi để lại kẻ thơ thẩn buồn
Nông Sơn sương vẫn mù sương
Cà Tang đầu núi mây vương vấn tình
4730 2 HonKemDaDungBuuTruyen
Nhớ thương Hòn Kẽm quê mình
Vẫn cò Đá Dựng lung linh soi dòng
Dùi Chiêng, Tý Sé thong dong
Núi non sông nước bềnh bồng quyện nhau
Cho mình mơ chuyện trầu cau
Mít non còn dịp đổi trao cá chuồn
Thu Bồn Lễ Hội đua xuồng
Lệ Bà rộn rã một tuồng tích xưa
Bài chòi dí dỏm đong đưa
Dệt bao câu hát quê xưa vọng về

4730 3 DuaThuyenBT

Phương Thương
~oOo~
2- Bài Họa :TÌNH QUÊ (Bửu Truyền)
4730 4 TinhQueBTruyen
Trăng soi trôi bóng lung linh
Vu Gia chan chứa ân tình đôi ta
Rưng rưng con nước chiều tà
Em về Đông Phước tim ta gọi tình
Mắt em đẹp, môi em xinh
Vai thon gió vướng tóc huyền mộng mơ.
4730 5 TinhQueBTruyen
(Minh Họa)
Mây trời lãng đãng bơ vơ
Con đò gác mái ngẩn ngơ nỗi buồn.
Tiếng chim lạc cánh vào sương
Cà Tang, Khe Cát, Nông Sơn thắm tình.
Anh về Hòn Kẽm đợi mình
Đá Dựng, Tý Sé, Dùi Chiêng nghiêng dòng.
Dáng em đài các thong dong
Chân ngà áo lụa khẽ đường bên nhau
Mâm trầu, hũ rượu, khay cau
Cô dâu, chú rể, cơn mưa... chuồn chuồn
4730 6 TinhQueBT
Xe hoa kiệu cưới bằng... xuồng
Bài chòi, hát bội diễn tuồng ngày xưa.
Ân tình Mẹ đón Cha đưa
Thương Cha, nhớ Mẹ con chưa lần về.
Bửu Truyền
*****
3- Video Nhạc : ĐẬM ĐÀ TÌNH QUÊ XỨ QUẢNG (Thương Phương)
4730 7 VideoTinhQueXuQuangThuongPhuong

3- Video nhạc : ĐẬM ĐÀ TÌNH QUÊ XỨ QUẢNG (Thuong Phuong)
- Thơ : Thương Phương
- NHạc : Nguyễn Hữu Tân
- PPS : Hoàng Lam
- Hình Ảnh : Lấy trên net

Comments  

#1 ĐẬM ̣ĐÀ TÌNH QUÊ...ĐẠI VO 2023-03-13 03:57
13.3.23
XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ ĐÃ CHUYỂN CHO ĐỌC CÁC BÀI XƯỚNG/HỌA "ĐẬM ĐÀ TÌNH QUÊ XỨ QUẢNG" CỦA QUÝ THI SĨ, VÀ LUÔN CẢ BẢN NHẠC PHỔ THƠ CỦA NHẠC SĨ NGUYỄN HỮU TÂN, KÈM THÊM HÌNH ẢNH, THẬT ẤM LÒNG NHỚ LẠI BAO KỶ NIỆM MỘT THỜI ẤU THƠ BÊN BỜ SÔNG THU BỒN (TÔI LÀ DÂN XỨ QUẢNG).
THÂN KÍNH CHÚC BÌNH AN.
VDT (SYDNEY).
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC