Hoàng Hôn Trên Hồ (X) & Biên Ải Hoàng Hôn (H1) & Trăng Đêm Biển Vắng (H2)-(T.X /Hoa)
*****
1-Bài Xướng : HOÀNG HÔN TRÊN HỒ (Sông Thu)
Mặt hồ lộng lẫy sắc vầng dương
Ráng đỏ bừng lên, đẹp lạ thường
Khoảng nước lung linh màu hỗ phách
Vùng trời lấp lánh ánh kim cương
Hàng cây in bóng lăn tăn sóng
Làn gió qua rừng thoang thoảng hương
Phong cảnh tuyệt vời trong khoảnh khắc
Hằn sâu tâm trí mãi còn vương.
Sông Thu
( 28/03/2025 )
*****
2- H0̣a 1 : BIÊN ẢI HOÀNG HÔN (Mailoc)
Chập chùng đồn lũy dưới tà dương
Sa mạc hoàng hôn lạnh khác thường.
Lãng đãng mây ngàn xây đỉnh núi
Mơ hồ ánh nguyệt bủa biên cương.
Phòng loan gió tối buồn chinh phụ
Tráng sĩ trăng thề chạnh sắc hương .
Chinh chiến mấy người đi trở lại ?
U hoài lính thú mắt sầu vương !
Mailoc
03-28-25
*****
3-Họa 2- TRĂNG ĐÊM BIỂN VẮNG (songquang)
(họa 4 vận)
Nửa mảnh trăng gầy chiếu đại dương
Nhấp nhô gợn sóng…khúc nghê thường
Hàng lau ngã ngớn miên man gió
Vách đại gập ghềnh lóng lánh gương
Thấp thoáng chân người trên dấu cát
Lung linh bóng nguyệt dưới làn hương
Màn đêm chùng xuống, sương khuya lạnh
Một nỗi u hoài mãi vấn vương
songquang
20250328