TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Cà Mau thuở ấy em mười lăm
Thật đẹp hồn nhiên tuổi trăng rằm
Vô tư cùng bạn, thầy, cô giáo
Mười ngón tay ngà thon búp măng
 
Sang năm mười sáu trăng tròn lẻ
Em vẫn tung tăng tuổi ngọc ngà
Hồn nhiên áo trắng bay trong gió
Má đỏ hồng duyên, tóc đuôi gà
 
Ðến năm mười bảy ồ! “Con gái”
Em thích làm thơ, biết dỗi hờn
Thường ngồi mơ mộng bên song cửa
Biết ngắm trăng ngà, biết cô đơn
 
Ðầu năm mười tám thì em đã
Yêu một chàng trai nghiệp sông hồ.
Thật đẹp làm sao người lính Thủy
Nữ sinh yêu lính, biết hẹn hò
 
Anh đến đón em trước cổng trường
Thơm mùi biển mặn, nét phong sương
Nhìn anh len lén vì em sợ
Các bạn trêu em ở cuối đường
                            
Tình đẹp đầu đời thời con gái
Em biết gì ước hẹn tương lai?
Anh đến rồi đi, rồi lại đến
Vì đời anh biển rộng, sông dài
 
Mộng đẹp trôi dài theo tháng năm
Rồi bỗng  một ngày anh bặt tăm
Ðược tin anh đã đền nợ nước
Lòng em từng mảnh vỡ âm thầm
 
Em muốn theo anh trọn cuộc tình
Nhưng còn đây hai đấng thân sinh
Anh ơi! đừng trách em anh nhé
Hẹn lại kiếp sau chuyện chúng mình
 
Em vẫn nhớ anh người lính thủy. tình yêu đầu đời thời con gái...
 
 
Nguyệt Vân
 
Tháng 8. Ngày 7.2013
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC