TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

- Cảm tác khi cùng con gái treo quyển lịch 2014, khổ 30.40, lên tường

Nâng tay đưa tấm lịch lên.
Hai ngàn mười bốn (2014) Tân Niên đến rồi.
Tôi ngồi thờ thẫn mình tôi.
Còn tờ lịch cuối buồn rơi theo ngày.
 
Chiều nghiêng nắng đổ phố dài.
Nhớ ai bóng níu hàng cây ven đường.
Chào nhau buổi cuối chiều buông.
Ngày mai tờ lịch khởi nguồn một năm.
 
Tôi đi giữa giá lạnh căm.
Gió sông hờn dỗi như thầm trách ai.
Giao mùa cũ mới chia tay.
Pháo hoa thắp sáng đón ngày nắng lên.
 
Ngày đầu năm mới bình yên.
Người đi lễ hội mừng thêm tuổi đời.
Phố đông vui ngập tiếng cười.
Lời thương chưa ngỏ câu mời gọi nhau.
 
Cà-phê ấm buổi sáng trao.
Ân tình bằng hữu ngày nào mới quen.
Bỏ quên nước mắt muộn phiền.
Vui vì đời có tuổi tên tụi mình.
 
Ngửa tay đón nắng bình minh.
Mừng ngày năm mới yên bình thiện tâm.
Chia tay nỗi nhớ xa xăm. 
Chào nhau buổi sáng ân cần ấm êm.
Ngày đầu năm mới bình yên...
 
 
Đỗ Công Luận.1/1/2014.(177)

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC