Mồng Một ra thơ bút hạ vần
Mơ ngày đất Nước được bình an
Mong phường giặc Cộng không còn nữa
Tổ Quốc ngời lên rạng sử xanh
Khai bút giờ đây gửi đến ai ?
Cha già năm cũ đã an bài
Bài thơ tranh đấu còn đâu nữa
Nhớ quá đi thôi bóng dáng gầy
Những lúc Xuân sang nhớ Mẹ hiền
Tìm đâu giây phút chuỗi thần tiên
Vần thơ con viết mừng Xuân mới
Nhớ Mẹ ra thơ với nỗi niềm
Xuân đến lòng sao vương vấn buồn
Quê nhà vẫn mãi kiếp đau thương
Ngàn câu chúc tụng trên trang giấy
Mong lấp vùi đi nỗi đoạn trường
Mượn bút đề thơ gửi chúc mừng
Gửi giòng tâm sự nỗi chờ mong
Xuân sang đẹp mãi như ngày trước
Đất Nước chào Xuân rực nắng hồng
Khai bút đầu Xuân viết mấy lời
Chỉ mong Xuân đến trọn niềm vui
Thanh bình về lại toàn dân Việt
Đất khách vui Xuân nở nụ cười
Khai bút mong sao chỉ một lần
Xuân đi, Xuân đến vẫn hoài Xuân
Đượm tình dân tộc ngày vui đến
Đất Nước đón Xuân cảnh thái bình
Khai bút ra thơ biết chúc gì ?
Giờ đây Quý Tỵ đã ra đi
Mong sao Tổ Quốc vui ngày mới
Giáp Ngọ mong chờ sử sách ghi
Mơ ngày đất Nước được bình an
Mong phường giặc Cộng không còn nữa
Tổ Quốc ngời lên rạng sử xanh
Khai bút giờ đây gửi đến ai ?
Cha già năm cũ đã an bài
Bài thơ tranh đấu còn đâu nữa
Nhớ quá đi thôi bóng dáng gầy
Những lúc Xuân sang nhớ Mẹ hiền
Tìm đâu giây phút chuỗi thần tiên
Vần thơ con viết mừng Xuân mới
Nhớ Mẹ ra thơ với nỗi niềm
Xuân đến lòng sao vương vấn buồn
Quê nhà vẫn mãi kiếp đau thương
Ngàn câu chúc tụng trên trang giấy
Mong lấp vùi đi nỗi đoạn trường
Mượn bút đề thơ gửi chúc mừng
Gửi giòng tâm sự nỗi chờ mong
Xuân sang đẹp mãi như ngày trước
Đất Nước chào Xuân rực nắng hồng
Khai bút đầu Xuân viết mấy lời
Chỉ mong Xuân đến trọn niềm vui
Thanh bình về lại toàn dân Việt
Đất khách vui Xuân nở nụ cười
Khai bút mong sao chỉ một lần
Xuân đi, Xuân đến vẫn hoài Xuân
Đượm tình dân tộc ngày vui đến
Đất Nước đón Xuân cảnh thái bình
Khai bút ra thơ biết chúc gì ?
Giờ đây Quý Tỵ đã ra đi
Mong sao Tổ Quốc vui ngày mới
Giáp Ngọ mong chờ sử sách ghi
Nguyễn Vạn Thắng