TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Cổng trường ngày ấy đợi em
Chờ mong một cái liếc mềm lá xanh
Đôi tà áo trắng mong manh
Lượn trôi giọt nắng tô vành môi thơm
Nụ cười hoa nở hớp hồn
Ngẩn ngơ tôi đứng tình chôn chân rồi
Em nghiêng mái tóc buông lơi
Tóc dài biết có chia đôi sợi huyền
Tôi xin vài sợi làm duyên
Quấn vần thơ thả quanh miền chiêm bao
Mơ lồng giọng nói ngọt ngào
Nốt ruồi duyên má đỏ au xuân thì
Miệt mài theo bước em đi
Thơ tôi thả cánh thiên di phiêu bồng
Em hồn nhiên bước thon hồng
Tình tôi cháy bỏng nở trong nụ cười
Mối tình câm lặng thả trôi
Ru ngàn giọt nắng tinh khôi se lòng

Cổng trường ngày ấy chờ mong
Nhớ thương theo gió bềnh bồng tóc bay
Tình câm chưa dám tỏ bày
Thì em đã bước vào ngày vu qui
Lặng đau chẳng biết nói gì
Mấy mươi năm mối tình si u hoài
Chỉ xin mơ giấc liêu trai
Em về nghiêng mái tóc dài vào thơ


Trầm Vân

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC