TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Lại Một Tháng Tư
3715 1 LaiMotThangTuKimThanh
Đã bốn mươi năm , hơn nửa đời người
Nhát dao ngày ấy nay vẫn còn đau
Ghét đến hận những tiếng cười nham nhở
Giữa Sài gòn bôi bẩn Mẹ Việt Nam
Yêu làm sao anh lính chiến cộng hoà
Ngước mặt nhìn trời đành buông tay súng

Ba mươi tháng tư, nghịch lý đắng cay
Từng tấc đất ngậm ngùi theo dông bão
Kẻ mất người còn tiếng than ảo não
Trong nhà, ngoài phố, tận thế cuồng ngông
vợ xa chồng vành khăn sô quấn vội
Gia đình ly tan, con khóc chờ cha

Bốn mươi năm qua, xót xa còn đó
Biết đến bao giờ thấy lại Xuân xưa?!
Biết đến bao giờ lương tri thức tỉnh?!
Góp bàn tay cùng đuổi sạch bạo tàn

Ba mươi tháng tư ngút ngàn Quốc Hận!
Xin đừng quên mau, tội nghiệp quê hương
Hãy nổi lửa lên đốt thiêu ngục thất
Xây tự do no ấm cho muôn dân
3715 2 LaiMotThangTuKimThnanh
" Thương ai vá lại ngọn cờ
Mơ ngày phục quốc bên bờ Đại dương"...

Kim Thành

Comments  

#1 Lại Một Tháng TưMinh Giang Do 2020-04-29 03:26
MG cám ơn BBT/TKH cho đọc thơ chị Kim Thành,
tháng tư lại về cho người tha hương bồi hồi trong dạ, kính chúc Quý Anh, Chị mọi sự an lành.
M Giang
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC