TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Vu Lan & Mẹ Yêu
***
1- Thơ : VU LAN (Nguyệt Vân)
3843 1 VuLanNguyetVan
Tháng Bảy Vu Lan con nhớ nhìều.
Nhớ cha, nhớ mẹ dáng nghiêng xiêu
Chờ con mòn mỏi trong bóng xế,
Giấc ngủ buồn, đêm lạnh hắt hiu

Mẹ, cha giờ an giấc vĩnh hằng,
Vu Lan tháng Bảy có tròn trăng?
Nhìn lên Cung Nguyệt con thầm khấn
Linh hồn cha mẹ sớm xiêu thăng.

Thóang đó mà qua một kiếp người.
Gia đình mái ấm tuổi đôi mươi.
Mẹ cha dạy bảo từng câu nói
Gọi dạ, bảo vâng mẹ mĩm cười!

Mẹ là nội trợ thật khéo tay.
Miếng ăn chăm chút mẹ trổ tài
Tề gia đem hết bao công sức
Manh quần, tấm áo tự mẹ may

Khổ cực bên ngoài cha đảm đan
Mồ hôi lam lũ chẳng hề than
Gia đình no ấm công cha đó
Tiếng nói lòng con thật muộn màng!

Tháng Bảy lại về trong năm nay
Hoa hồng màu trắng áo con cài
Nhìn lên di ảnh mà con thấy
Hình cha, bóng mẹ thoáng đâu đây!
3843 2 VuLanNVan
Con biết làm sao nói hết lời,
Khói trầm quyện gió thoáng xa khơi
Gởi theo tâm niệm lòng con đó
Thương nhớ đầy, không thể nào vơi…
Atlanta, ngày 23/6/20
Nguyệt Vân
***
2- Thơ : MẸ YÊU !!! (Nguyệt Vân)
3768 1 MeYeuNguyetVan
Thấy cụ bà giống mẹ
Con nhớ mẹ thật nhiều
Xa nửa vòng trái đất
Nhớ bóng hình mẹ yêu.

Ôm cụ bà mà ngỡ
Con được ôm mẹ hiên
Lòng bồi hồi con nhớ
Dáng mẹ gầy nghiêng nghiêng.

Nhìn nụ cười móm méo
Của mẹ hiền người ta
Con chợt như thấy mẹ
Mẹ ở gần không xa.

Con là con bất hiếu!
Không chăm sóc cận kề
Ở phương này xa quá
Nhớ mẹ hiền, nhớ quê!

Con làm nghề Y Tá.
Chăm sóc mẹ người ta
Mà mẹ mình không được
Con cận kề thăm qua.

Thôi thì con mượn đỡ,
Mẹ hiền của người ta
Để làm vui nỗi nhớ
Cho lòng buồn phôi pha.
3768 2 MeYeuNVan
Nhưng mà sao mẹ hởi?
Con thấy nhớ mẹ nhiều
Đêm về con lặng lẽ
Nghe trong lòng quạnh hiu.../
Nguyệt Vân
(Trích đoạn trong tuyển tập thơ Ơn Đời, của Vân Hà và Thi Hữu, 2016.)

Comments  

#2 Vu Lan & Mẹ Yêuvan NGUYET ly 2020-09-01 02:50
Cam on anh Chanh da dang bai cua NV len trang mang dung vao thang Bay Vu Lan, cam on anh Le Van Sanh gop y, do la mot khich le lon cho nguoi lam tho, nhan mua Vu Lan NV xin kinh chuc tat ca quy anh chi em trong ban bien tap cung nhu doc gia tren trang nha TKH mai man, binh an,luon vui khoe, nhieu hanh phuc...than NV 8)
Quote
#1 Thơ VU LANLê Văn Sinh 2020-08-29 23:10
Cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức thơ hay, truyền cảm, gây được niềm Xúc Cảm về lòng hiếu thảo của con thương nhớ Cha Mẹ trong ngày Lễ VU LAN Báo Hiếu.
Sinh Lê
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC