TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

GIÁNG SINH Tình Anh và Em & Đà Lạt Tình Em (Thơ)
***
I- Thơ : GIÁNG SINH  TÌNH ANH và EM (Bửu Truyền)
 3966 1 GS AnhVaEmBTruyen
Em biết anh không là con chiên của Chúa
Nhưng Giáng Sinh hai đứa vẫn luôn luôn
Lang thang Sài Gòn, Vương Cung Thánh Đường
Ngắm Đức Mẹ giữa muôn trùng người trẩy hội.

Vào Huyện Sĩ em đếm đèn hang đá
Đến Kỳ Đồng mình hóa ông Santa
Mũ áo em đỏ, râu tóc anh bạc phơ
Tình mình thắm hồng cả nhà thờ Tân Định.

Màn đêm xuống sang đông trời chớm lạnh
Chuyền cho em hơi ấm chiếc khăn quàng
Gởi qua anh nhịp đập trái tim non
Mắt xúc động ngàn gai vương miện Chúa.

Tay cùng chắp, môi cùng nhau khấn hứa
Suốt một đời giữ thủy chung, an bình
Chuông ngân vang, chuông giáo đường vang lên
Chúc hạnh phúc vô cùng trong đêm thánh.

Cùng cảm nhận tình yêu mình say đắm
Cao cung lên em nồng thắm tiếng ca
Hang Bethlehem ra đời Chúa Ngôi Hai
Hát lên! Hát lên! Đón mừng Vua Trời Đất!

Quỳ lạy Chúa! Tình yêu con chất ngất
Lời thánh ca bát ngát giữa đêm đông
Đêm Noel! Tim vui lên, chuông ngân vang!
Xin kính chúc đêm giáng trần Thiên Chúa!
3966 2 GS AnhVaEmBuuT
bt
2020
***
II- Thơ ĐÀ LẠT TÌNH EM (Bửu Truyền)
Vịnh:
Bờ môi em. Ðà Lạt mộng.
Ðôi mắt em. Ðà Lạt mơ.
Trái tim em. Ðà Lạt hát
Mái tóc em. Ðà Lạt thơ.
3966 3 DLTinhEmBTr
Tôi phải làm sao bớt nỗi buồn
Khi trời Ðà Lạt nhuốm vào đông
Mây về từng đám rưng rưng xám
Bóng cũ hương xưa sóng dập dồn?

Tôi biết làm sao đỡ nhớ người?
Lần đầu gặp gỡ giữa xuân tươi
Có gì thu hút từ đôi mắt
Từ đóa hồng môi mỉm nụ cười?

Ðâu biết rằng em cũng thích tôi
Ðưa tay tôi nắm dắt lên đồi
Ðứng chờ tôi gắn hoa lên tóc
Môi vờ chạm môi! Sượng chín người!

Có lẽ rằng em cũng nhớ tôi
Chỉ là ba bữa trôi qua thôi
Nửa đêm về sáng em còn gọi
"Anh ngủ chưa anh, khuya lắm rồi"?!
3966 4 DLTinhEMBTr
Em nhớ sao bằng tôi nhớ em
Bên hồ Than Thở bóng chiều lên
Bờ môi em ngát hoa hồng phấn
Hương tóc hoa lài thoảng gió đêm

Hình bóng một ngày bên thác Prenn
Chạy luồn qua thác, trợt chênh vênh
Bàn chân sưng húp, em không khóc
Mắt chớp "không đau!" Môi khẻ rên!

Thương quá là thương. Thương lắm em!
Biết em đau đớn, xót xa thêm
Tay vừa xoa bóp, mắt vừa ngắm
Hạnh phúc lâng lâng thấm nhịp tim!

Không biết bây giờ em chốn nao?
Có còn mái tóc cài hoa đào
Ngâm chân giữa dòng Cam Ly chảy
Còn giữ hương xưa chút ngọt ngào?

Tôi muốn rằng em riêng của tôi
Dẫu mà hai đứa cách đôi nơi
Hoa đào xuân đến còn đua nở
Ðà Lạt và em. Yêu mãi thôi
3966 5 DLTinhEMBtr
bt

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC