Tôi Vẫn Đợi & Nhớ Mẹ (Thơ)
***
1- Thơ : TÔI VẪN ĐỢI (Cung Trầm)
Tôi vẫn đợi một ngày về xứ Việt
Nhìn bờ tre, buội chuối của quê hương
Nơi tôi sinh nhưng đã phải đoạn trường
Trốn chạy để đi về nơi chưa biết
Tôi vẫn đợi về với lòng da thiết
Nơi chôn nhau cắt rốn thuở sinh ra
Đó là nơi có mồ mả ông cha
Có quyến thuộc, bạn thầy tôi thân thiết
Tôi vẫn đợi về thăm người quen biết
Hơn nửa đời kỷ niệm vẫn sâu tim
Nơi xứ người tôi chẳng thể kiếm tìm
Dù vật chất đủ đầy hồn vẫn thiếu
Tôi vẫn đợi mong ngày về chẳng hiểu
Tại vì sao lại mang cả quê hương
Đi theo tôi trên khắp mọi nẻo đường
Nếu thiếu vắng bước chân tôi thất thểu
Tôi vẫn đợi chờ dòng sông lịch sử
Sẽ có ngày quang phục lại quê hương
Tôi sẽ về để gặp lại người thương
Nếu nước mất tâm hồn tôi chắc tử.
Cung Trầm
21/02/2021
***
2- Thơ : NHỚ MẸ (Cung Trầm)
(Cảm tác qua 2 câu thơ của Trần Trung Đạo)
“Ôi đời Mẹ như một vầng trăng khuyết
Vẫn ngàn năm le lói ở đầu sông” (TTĐ)
Cho hồn con nhớ Mẹ ngẩn ngơ lòng
Chiều viễn xứ ngập trời đông phủ tuyết
Mẹ Việt Nam có khi nào Mẹ biết
Con hiện giờ đang ở tận phương xa
Nhớ quê hương háo hức muốn tặng quà
Nhưng quà vẫn còn chôn nơi đáy huyệt!
Trời đang tuyết hay lòng con bão tuyết
Mà thấm buồn như mới mất người yêu
Mẹ yêu ôi! Dẫu con nhớ Mẹ nhiều
Không độc lập, tự do thà vĩnh biệt!
Cung Trầm
19/02/2021
Comments
Là nơi cắt rốn chôn nhau.Có cha cùng mẹ, đồng bào thân thương.Con đường đưa ta đến trường, Thầy cô, bè bạn luyến thương, tuyệt vời. Dù không cửa rộng lầu cao. Trong tim ai cũng ngọt ngào quê hương. Đường xa, phố mới huy hòang. Trong tôi, vẫn nhớ xóm làng quê xưa. Nói sao cho hết, cho vừa. LNTD.
Là bao khổ cực, trăm ngàn lo âu
Nắng mưa, đồng cạn, đồng sâu,
Dầm mưa, dãi nắng mẹ đâu ngại gì!
Chợ đời buôn gánh bán bưng
Một thân trĩu nặng tảo tần mẹ lo
Phong ba không mỏi cánh cò
Miếng cơm manh áo mẹ cho con minh
Một đời cực khổ điêu linh
Làm sao đền đáp ân tình mẹ yêu
Mẹ ơi con thương mẹ nhiều. LNTD
Giã từ quê ngoại mẹ đi theo chồng
Cánh cò lặn lội bờ sông
Biết bao kỷ niệm theo dòng thời gian
Từ mẹ hiền, đến dâu ngoan
Là bao khổ cực, trăm đàng mẹ ơi
Tóc xanh, tuổi trẻ một thời
Cũng theo năm tháng rối bời tóc mây
LNTD
Suốt một đời lận đận vì con
Dù cho sông cạn đá mòn
Mẹ thương con trẻ, sắt son một lời
Dù cho vật đổi sao dời
Tình thương của mẹ trọn đời không phai
Đêm nay nhìn ngắm trăng sao
Dường như có mẹ phương nào xa xôi
Thành tâm khấn nguyện ơn trời
Cho hồn mẹ được muôn đời bình an.
LNTD