Mênh Mông Đất Trời & Nắng Hạ Tàn Phai (Thơ) & Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè (Nhạc)
***
1-Thơ : MÊNH MÔNG ĐẤT TRỜI (Kim Thành)
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Đêm đi ngày đến mênh mông đất trời
Uyên ca hát khúc gọi mời
Cỏ cây hoa lá mở lời vu vơ
Tim hồng tôi bỗng ngẩn ngơ
Nhớ hương phấn nụ ơ hờ khói sương
Nhớ trăng xưa, những con đường
Nhớ giàn thiên lý một thời dấu yêu
Cali mưa nắng đổi chiều
Vàng tơ chín mọng dáng Kiều lên ngôi
Xa xa qua mấy ngọn đồi
Từng đàn én lượn tìm về phương Nam
Chim đi để lại mù tăm
Người đi để lại trăm năm đợi chờ
Hồng hoang lúc tỉnh lúc mơ
Tình tôi rơi rụng chơ vơ giọt buồn
Giọt buồn đổ xuống lầu chuông
Sông trôi ra biển nhớ nguồn sông đau
Thời gian đành vẫy tay chào
Không gian cách biệt tìm nhau lối nào?!
Kim Thành
***
(Ảnh Tác Giả)
Sao Anh đi cho gió bẽ bàng
Ngàn thông đứng chơ vơ trên đồi vắng?!
~oOo~
2- Thơ : NẮNG HẠ TÀN PHAI (Kim Thành)
…Rồi…nắng hạ tàn phai*
Em thôi mặc áo lụa vàng dạo chơi
Đành xa cánh bướm vườn hoang
Những con đường đã một thời vấn vương
Đành thôi guốc mộc hoa cài
Nhởn nhơ bước ngắn bước dài chân chim
Thôi má phấn, thôi môi hồng
Đi tìm huyễn mộng mênh mông đất trời
…Rồi…nắng hạ tàn phai
Màu dĩ vãng chập chờn khơi kỷ niệm
Sân trường tháng sáu
Phượng vĩ
Chia ly
Những hẹn hò mang mang
Những con tim hối hả
Ai thả tình bay bằng những phím ngà?!
Hỡi nàng thơ
Xin mau về gõ cửa
Bên kia núi mùa thu đang ngóng đợi
Hỡi nắng hạ vàng
Xin đừng hỏi nữa
Xin đừng hỏi
Sao cuộc tình hai đứa dở dang
Sao anh đi cho gió bẽ bàng
Ngàn thông đứng chơ vơ trên đồi vắng…
Kim Thành
***
3- Nhạc phẩm : TÓC EM CHƯA ÚA NẮNG HÈ (Phạm Mạnh Cương)
Nhạc phẩm : Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè (Pham Mạnh Cương)
Nhạc & Lời: Phạm Mạnh Cương
Ca Sĩ: Lưu Bích
CD: Mãnh Lực Tình Yêu - 1995
Comments
Đa tạ,
Kim Thành