TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mưa Chiều Thứ Sáu(2) & Giọt Sầu Chia Xa & Kỷ Niệm Xưa (Thơ)
*****
1- Thơ : MƯA CHIỀU THỨ SÁU (2)-(N.V.T.)
4165 1 MuaChieuThuSau2 NVThg
Mưa thứ Sáu vẫn hoài mang mộng tưởng
Chút nắng vàng chiếu rọi con đường quen
Hàng thông xanh trong gió nhẹ ru êm
Nghe nhớ quá thuở nào còn cắp sách

Mưa thứ Sáu lại về rơi tí tách
Nhớ về em trên phố vắng gợi buồn
Công viên nào hai đứa ngỏ lời thương
Hồn lịm chết trong men nồng tình ái

Mưa không đến vắng em buồn e ngại
Trời Denver, nắng ấm dấu tình nồng
Em phương nào còn nhớ đến anh không ?
Riêng anh mãi, từng đêm về réo gọi

Nếu thứ Sáu mưa về em có đợi
Có chờ anh bên lối nhỏ hôm nào
Có mơ thầm hạnh phúc thuở bên nhau
Hay quay bước để mình anh lẻ bóng

Mưa thứ Sáu có làm em rung động
Nhớ thương về kỷ niệm thuở ngày xưa
Đi bên nhau hai đứa giỡn vui đùa
Hàng phượng vỹ bên đường tô điểm thắm
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : GIỌT SẦU CHIA XA (N.V.T.)

4165 2 GiotSauChiaXaNVT
Chiều nay trên phố vắng
Nghe lòng mình bơ vơ
Lối đi về xa lạ
Dấu chân bước thẫn thờ

Mưa chiều rơi trên phố
Hạt buồn như rớt nhanh
Giọt sầu lên nỗi nhớ
Tình đầu đã vội tan

Lòng vương buồn trống vắng
Mượn bút viết vần thơ
Sao hoài một chữ Nhớ ?
Mong tình một giấc mơ

Hôm nay trời không nắng
Mây sầu trên lối xưa
Tim anh như lịm chết
Tình buồn theo cơn mưa

Tình ta còn đâu nữa
Thương vay mắt lệ nhòa
Vần thơ buồn trên giấy
Giọt sầu mãi chia xa

Chia tay hoài nuối tiếc
Lời yêu dấu ngọt mềm
Còn đây giòng dĩ vãng
Tim lòng mãi chưa quên

Còn đâu chiều kỷ niệm
Bên ghế đá ta ngồi
Hàng me già than thở
Lời tình buồn xa xôi
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : KỶ NIỆM XƯA ... (N.V.T.)
4165 3KyNiemXuaNVT
Tình đâu mãi ... như vần thơ quyến rũ
Lời dịu dàng trao đổi giữa đôi ta
Chuỗi thời gian hòa nhịp khúc tình ca
Nên tình chỉ ...toàn lời yêu gian dối

Tình nếu mãi ...là tiếng lòng chờ đợi
Thuở ban đầu chưa ngỏ tiếng yêu nhau
Mong tình thơ như là phép nhiệm mầu
Đưa ta đến vườn hoa yêu mộng ảo

Tình nếu là ...những chuỗi ngày điên đảo
Đẹp sắc màu tô điểm cả trời yêu
Em có mơ tia nắng ấm ban chiều
Và tim sẽ không bao giờ nuối tiếc

Nếu tình là ...trái tim yêu bất diệt
Ôm vào lòng để chẳng phút rời xa
Một lần thôi tình đẹp mãi mặn mà
Anh sẽ nói yêu em và mãi mãi

Xin đừng biến tình yêu thành điên dại
Kẻ si tình đang theo đuổi mộng mơ
Để tình yêu thành mù quáng, dại khờ
Mang khóc hận cho tình là ngang trái

Nếu tình buồn cho tim lòng tê tái
Xin một lần được giữ mãi trong tim
Đừng vội xa cho tình chết im lìm
Ngàn dấu ái ta trao người tất cả

Anh đâu muốn tình trở nên xa lạ
Gặp nhau rồi sao cúi mặt quay đi ?
Mắt nhìn nhau giòng lệ ướt hoen mi
Tim đau xót cho cuộc tình tan vỡ

Chiều hôm nay một mình qua phố nhỏ
Từng con đường gợi nhớ kỷ niệm xưa
Chuyện đôi ta bao uyển ngữ cho vừa
Còn đâu nữa ...lời tình thơ ngày trước
Nguyễn Vạn Thắng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC