TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Ta Và Đỉnh Sầu & Độc Ẩm (Thơ)
*****
1- Thơ : TA VÀ ĐỈNH SẦU (S.C.D.N.N.)
(Trích thi tập Tiếng Lòng)
4174 1 Ta va DinhSauSCDNN
Chau chuốt mãi thơ không tròn một ý
Mực cạn rồi như lệ đã từng khô
Từ biết khổ, ta thấy đời ý vị
Từ xa nhau ta đã biết mong chờ

Từ biết yêu, tim ta đầy máu đỏ
Môi ta hồng và mắt rất long lanh
Bước chân sáo, cửa thiên đàng bỏ ngỏ
Đất nở hoa, trời cũng rất trong lành

Vườn địa đàng bao nhiêu là trái ngọt
Ngào ngạt thơm và quyến rũ vô cùng
Ta hân hoan kìa đỉnh trời lồng lộng
Trái tình yêu chín đỏ giữa không trung!

Ta đón lấy bằng đôi tay trịnh trọng
Bằng tâm hồn dào dạt tuổi thanh xuân
Bằng thiết tha của một đời tìm gặp
Của một đời chờ đợi bạn tri âm !!

Ta yên trí tình yêu là trái ngọt
Và xây đời trên đỉnh tháp đam mê
Cùng chim muông, ta cất cao tiếng hót
Cùng trời mây, ta uống trọn chén thề ....

Rồi vào một buổi chiều mưa tháng Hạ
Trời âm u và đất cũng âm u
Ta chợt thấy trái tình yêu đắng qúa
Trận cuồng phong, ta lọt cõi sa mù ...

Trận cuồng phong, cuốn đi bao ước vọng
Mộng trôi xa, tình ái cũng trôi xa
Cả vũ trụ hoang tàn cơn đất động
Trên đỉnh sầu, ta đối diện cùng ta !!!
4174 2 Ta va DinhSauNMH
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*****
2- Thơ : ĐỘC ẨM (S.C.D.N.N.)
4174 3 DocAmSCDNN
Đêm nay tuyết đổ mù trời
Rượu đây xin cạn, ta mời ta say
Rượu nồng như mắt tôi cay
Đưa tay nâng một chén đầy lên môi
Rồi mai em có xa tôi
Thì không cần nữa, những lời từ ly
Pháo hồng đỏ lối em đi
Mây trôi bèo giạt, tôi về đường tôi
Ôi, trong đáy cốc em cười ...
Với em, tôi đã thành người cố nhân!
Bên em dẫu chỉ một lần
Mà tôi mộng suốt đường trần có em
Tuyết rơi vẫn trắng bên thềm
Nhưng tình em đã nhuộm thêm một màu!
Rượu nào quên được nhau đâu
Say nào nhạt được nỗi sầu cho đâỷ
Đêm vơi, sao rượu vẫn đầy
Ta ngồi độc ẩm đắng cay vị tình!
4174 4 DocAmSCDNN
Song Châu Diễm Ngọc Nhân

Comments  

#1 Độc ẨmQuan Nguýen 2021-08-08 07:50
Chua có nỗi buồn nào thấu xương cho bằng nỗi buồn độc ẩm. Lý Bạch độc ẩm còn có trăng, đằng nầy, SC chỉ một mình. Cô độc đến thế là cùng.Ta hiểu vì sao lời thơ như tiếng nấc giữa khuya của người cung oán, tiếng vượn hú giữa rừng sâu. Về kỹ thuật, thơ Anh đã tiến những bước dài.
Xin cảm ơn tâc giả.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC