Sài Gòn Cách Ly (T) & Sài Gòn Ngày Cách Ly (Video)
*****
1- Thơ : SÀI GÒN CÁCH LY (Cung Trầm)
Một giọt lệ trong biển buồn Quê Mẹ,
Rớt xuống đời thầm lặng góc trời tây.
Nỗi đau này trong đại dịch Cô-vy
Buồn thấm thía xuyên qua hồn nhè nhẹ.
Nhưng đau nhói tin gan như ai xé,
Tả tơi hồn phơi chẳng mảnh vải che.
Nỗi buồn này kể biết có ai nghe,
Hay gió thoảng ngang qua đời tất bật?
Sài Gòn buồn. Nỗi buồn này có thật.
Phố im lìm hoang lạnh khóc cô đơn,
Mắt phố chịu tang không dám giận hờn...
Vợ lạy biệt chồng giữa đường khóc ngất.
Xác trong túi nhựa, không hòm, chôn cất?
Phận con người thua chó ở phương tây.
Biết diễn tả sao cái nỗi đau này?
Vợ - chồng ăn xin kẻ còn người mất!
Sài Gòn ơi! Cô-vy là có thật.
Chủ quyền còn hay mất, nói sao đây!
Đường giăng kẽm gai, Sài Gòn cách ly,
Cấm chợ, ngăn sông...đó là chuyện thật.
Sài Gòn hoang vu phố còn khóc ngất,
Mấy tháng nằm nhà dân sống làm sao!
Nên hỏi nhà nước hay hỏi trời cao?
Dẫu hỏi đằng nào Sài Gòn cũng khổ!
Cung Trầm
22-08-2021
*****
2- Video : : SÀI GÒN NGÀY CÁCH LY (Nghiêu Minh)
Video : Sài Gòn Ngày Cách Ly (Nghiêu Minh)
Sáng tác NGHIÊU MINH
Tiếng hát HỒNG MƠ
Comments
Kính chúc Quan Nguyen được mọi sự an lành trong cơn đại dịch Covid-19. Và cũng kính chúc bạn đọc mạnh khỏe, hạnh phúc.
Ở đây, Covid như thiên la, chụp lên đầu dân đen vô tội, tạo ra hằng ngàn thảm cảnh, điển hình là cảnh trẻ thơ trong sớm chiều, đành đoạn lìa mẹ xa cha:
Xác trong túi nhựa, không hòm chôn cất
Phận con người thua chó ở phương tây.
Còn có cảnh nào khiếp đảm hơn?