TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mùa Đông Giá & Tình Em Theo Áng Mây Bay (T)
*****
1- Thơ : MÙA ĐÔNG GIÁ (Kim Thành)
4312 1 MuaDgGiaKThanh
Mùa đông giá đang về qua lối cũ
Em lang thang nhìn mây ngủ trên cao
Nghe xôn xao tiếng thì thầm trong gió
“Em ơi em, giữ hộ linh hồn anh”

Cây bỏ màu xanh, cây buồn ủ rũ
Tóc bỏ màu xanh, tóc tiếc tuổi đời
Còn đâu nữa một thời xưa dấu ái
Những tháng ngày đã vội vã bay xa!

Thời gian trôi… trôi như dòng định mệnh
Thuyền lênh đênh tìm Bến Đợi cuối trời
Em chới với nghe mạch sầu réo gọi
Bóng hoàng hôn phủ kín nỗi niềm riêng

Mời anh hãy cùng em nghiêng phím nhạc
Hát bài ca vui hẹn phút tương phùng
Lộng Ngọc vút bay, Thiên Đường mở cửa
Dây tơ đồng nối lại mộng trăm năm…

Dẫu biết là mơ, lòng em vẫn đợi
Nhớ anh vô cùng lệ vỡ buồng tim
Trong cô tịch, đêm hời che khuất núi
Em cúi đầu đôi chân bước hoang vu
4312 2 MuaDgGiaKThanh
Mùa đông giá, chắc chừ anh cũng lạnh
Ghế đá bơ vơ ôm chiếc lá vàng…
Kim Thành
*****
2- Thơ : TÌNH EM THEO ÁNG MÂY BAY (Kim Thành)
4312 3 TinhEmTheoDamMayBayKThanh
Ngồi nhìn nắng đẹp ngắm mây bay
Em viết tình thơ gửi trao anh
Dẫu biết bây giờ anh xa lắm
Muôn trùng cách biệt chốn mù tăm

Anh đã về đâu? Đã về đâu?
Ngàn dâu khuất núi liễu giang đầu!
Chim bay dõi cánh không quay lại
Cầu mong anh bến ngộ tâm lành

Thời gian miên viễn gõ nhịp nhanh
Trái đất vẫn quay, mộng vẫn đầy
Đọc lại thư xưa nghe vời vợi
Những ngày hai đứa mới quen nhau

Em nhớ con đường qua sân ga
Gió đưa cành trúc , gió thì thầm
Anh cười đôi mắt hiền như lá
Em nghiêng vai đón lấy ngọc ngà!
4312 4 TinhEmTheoDamMayBayKThanh
Mấy mươi năm đong dài tiếc nuối
Em bơ vơ héo úa từng giờ
Hỏi mây, mây cứ lặng lờ
Xoay qua hỏi gió cũng ngần ấy thôi!
Kim Thành

Comments  

#3 Thư cảm ơnKim Thành 2022-01-19 01:32
Chân thành cám ơn anh đã đăng tải thơ của tôi trên Web TKH.
Chân thành cám ơn Quang Nguyen đã hết lời ca ngợi bài thơ Mùa Đông Giá của Kim Thành.
Quote
#2 Mùa Đông GiáQuan Nguyen 2022-01-15 05:06
Bài thơ thật hay. Nhứt là đoạn 2: trí tưởng tượng, từ dùng, hình tượng...: trên cả tuyệt vời, không mấy bài sánh kịp.
Xin chân thành tán dương và đa tạ tác giả Kim Thành./.
Quote
#1 Họa: Tượng Đá Hóa VàngBửu Truyền 2022-01-08 20:43
Tượng đá hóa vàng
(Họa)
Bửu Truyền
Tuyết đỏng đảnh bay bay trên phố cũ
Tuyết đong đưa mây xám phủ lầu cao
Tuyết từng hạt tay em theo hứng gió
"Tuyết, anh ơi! Tuyết có lạnh không anh"?

Tuyết nhuộm trắng cánh chim đêm ủ rũ
Tuyết pha màu tóc chinh phụ khóc đời
Anh đã cuốn tình ân trôi nghĩa ái
Cõi lòng em buốt giá trái hương xa!

Dẫu đã biết cuộc đời là định mệnh
Bến đợi thuyền là thường chuyện đất trời
Anh được đón vì tim lên ngôi gọi
Tóc pha sương vẫn giữ cõi tình riêng.

Cất tiếng hát theo nhịp tim hóa nhạc
Gió reo vui tuyết trỗi khúc tao phùng
Đời ngắn ngủi sao cõi lòng khép cửa
Phút chiêm bao ngỡ thật tựa trăm năm.

Tình là mộng, yêu là mơ mong đợi
Ái là mê luôn đày đọa trái tim
Em bên suối, anh lục tìm giốc núi
Em gọi thầm, anh ngỡ gió vi vu!

Em là tuyết nhưng lòng anh không lạnh
Bởi vì anh, em tượng đá hóa vàng!
Bửu Truyền
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC