TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Nếu Tất Cả…& Tát Đìa & Mục Đồng (T)
*****
1-Thơ : NẾU TẤT CẢ... (Thơ Vĩnh Liêm)
4473 1 NeuTatCaVLiem
Nếu tất cả mọi người đều ý thức
Sự Tự Do là cao cả, thiêng liêng
Quí hơn Vàng và giá trị hơn Kim cương
Thì Cộng sản đã chết từ trứng nước.

Nếu tất cả mọi người không khiếp nhược
Chẳng trông chờ vào thế lực ngoại bang
Không cúi đầu và gọi dạ bảo vâng
Thì Cộng sản đã không còn đất đứng.

Nếu tất cả mọi người đều ngay thẳng
Biết tự cường, dẹp bỏ mọi lòng tham
Không kết bè gây nhũng lạm Miền Nam
Thì Cộng sản không dễ gì thắng nổi

Nếu tất cả mọi người cùng một khối
Bớt ăn tiêu, không phí phạm của công
Biết cùng nhau chung sức, quyết một lòng
Thì Cộng sản đã hết đường bành trướng.

Nếu tất cả mọi người cùng chí hướng
Quyết diệt thù và kiến thiết giang san
Quí Tự Do – không riêng nước Việt Nam
Thì Cộng sản đã co đầu rút cổ.

Nếu tất cả mọi người đều giác ngộ
Từ năm Châu quyết trở ngược thế cờ
Sẽ có ngày gây dựng lại cơ đồ
Và tận diệt mối nguy cơ Cộng sản.
4473 2 NeuTatCaVLiem
Xin tất cả hãy mau mau thức tỉnh
Xin anh em cùng nối lại vòng tay
Họa diệt vong chớ nên để lâu ngày
Hận vong quốc chẳng bao giờ rửa sạch !

Vĩnh Liêm (27-10-1980)
Trích: Tị Nạn Trường Ca, tập hai,
*****
2- TÁT ĐÌA (Vĩnh Liêm)
4473 3 TatDiaVLiem
Xăn quần ống thấp ống cao
Vô tình để lộ trắng phau cặp đùi
Thẹn thùng em nở nụ cười
Lòng anh cảm thấy niềm vui tràn trề!
Giỏ nầy cá lóc, cá trê…
Giỏ kia để đựng tình quê ban đầu
Mai sau ta được gần nhau
Mẹ anh sẽ gởi trầu cau làm quà
Rồi anh cất một ngôi nhà
Cạnh bên đìa rộng để mà ngắm em.
4473 3b co gai vietat CaVLiemgif
(Ðức Phố, 10-11-91)
VĨNH LIÊM
*****
3- Thơ : MỤC ĐỒNG (Vĩnh Liêm)
4473 4 MucDongVLiem
Thuở tôi tuổi nhỏ biết gì!
Nghêu ngao ca hát những khi ra đồng
Tôi làm chú bé mục đồng
Lùa trâu ăn cỏ, thong dong nhìn trời
Em còn bé bỏng ham chơi
Ðôi lần nũng nịu khóc đòi đi theo
Cây cao em bắt tôi trèo
Tặng em trái ổi quê nghèo thân thương
Lớn khôn hai đứa hai đường
Chiến tranh khói lửa quê hương mịt mù
Tôi đi đánh đuổi quân thù
Còn em vào tận chiến khu giúp người
Ðánh nhau chết bỏ tơi bời
May tôi còn sống, em thời xương tan
Nhớ em nhỏ lệ đôi hàng
Mục đồng nay đã lỡ làng tình duyên.
(Ðức Phố, 10-11-91)
VĨNH LIÊM

Comments  

#2 Thơ Vĩnh LiêmHuỳnh Phấn Khởi 2022-06-16 16:46
Thơ Vĩnh Liêm hay lắm!
Có ai biết Vĩnh Liêm nay ở đâu và xin cho số phone, nếu có.
Khoi
Quote
#1 Neu tat canguyenthithanhduong 2022-06-09 00:49
Rồi anh cất một ngôi nhà
Canh bên đìa rông để mà ngắm em
Ước mộng đơn sơ mà tình quá đi anh Vĩnh Liêm ơi.
Cám ơn anh Vĩnh Liêm và trang Thủ Khoa Huân cho thưởng thức 3 bài thơ hay.
NTTD
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC