TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Một thời Áo Trắng & Đa Tạ Tình Anh &  Sài Gòn Niềm Nhớ (T)
*****
1- Thơ : MỘT THỜI ÁO TRẮNG (LKC)
( Kính tặng quý thầy và các bạn Trường TH. Phan Châu Trinh, Đà Nẵng)
4531 1 MotThoiAoTrangLKC
Trường xưa bạn cũ mộng êm đềm
Đà Nẳng xuân thời lưu luyến thêm
Cổng trước ta đi vào một lối
Ngõ sau về sớm dễ nào quên... ?

Bóng mát bên nhau đệ nhất A
Trường yêu những buổi học vui ca
Sân trường áo trắng loang trong nắng
Phượng đỏ điệp vàng dáng thướt tha.

Thương tiếc tháng ngày tuổi trẻ ơi
Giờ đây quê mẹ quá xa vời
Mơ duyên kiếp khác cùng song bước
Non nước tình chung gắn bó thôi.
Lê Khoa Cử
*****
2 – Thơ : ĐA TẠ TÌNH ANH (LKC)
(Kính hương linh anh ĐxD)
4531 2 DaTaTinhAnhLKC
Anh đã trao em trọn cuộc tình
Sao em không nhận nở làm thinh...?
Đợi chờ kiếp khác - anh đau đớn
Thương nhớ mười năm một bóng hình.

Non nước tình anh nặng trĩu sầu
Bao nhiêu thư gởi - ướp dòng châu
Cổng trường anh đứng chờ em mãi
Héo hắt đời anh lỡ nhịp cầu

Cảm tạ tình anh em làm thơ
Cầu mong tha thứ tính thờ ơ
Đường đời rong ruổi âm dương cách
Chạnh nghĩ thương anh mòn mõi chờ.
Lê Khoa Cử
*****
3- Thơ : SÀI GÒN NIỀM NHỚ (LKC)
4531 3 SGNiemNhoLKC
SàiGòn vẫn nhớ nỗi thương đau
Ngày cũ thơ ngây đã thoáng mau
Vang vọng đâu đây lời giảng dạy
Bảng đen phấn mịn nét tô màu.

Sài Gòn bên đó hẹn ngày sau
Trở lại cùng xây xoá cảnh đau
Đất Mẹ trường quê cùng góp sức
Sài Gòn viễn ảnh có còn nhau...!

Sài Gòn nơi ấy bạn thầy đâu ?
Nhớ mãi trong mơ giấc mộng đầu
Dáng đứng chờ ai qua lối cũ
Làm sao xoá hết một niềm đau.
Lê Khoa Cử

Comments  

#1 một thời áo trắngythai le 2022-07-26 20:11
Kính cảm ơn Hiệu Trưởng Nguyễn hửu Chánh
Chủ bút thi đàn trung học Thủ Khoa Huân
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC