Hãy Đứng Lên & Hãy Vùng Lên Cứu Nước & Quê Hương Việt & Có Lẽ Em... (T)
*****
1- Thơ : HÃY ĐỨNG LÊN (Nguyễn Vạn Thắng)
Dân Việt ta bao năm dài đói khổ
Bởi cầm quyền thất học, lũ ngu si
Chúng hiến dâng đất biển chẳng lo gì
Chúng hèn hạ nghe theo phường Tàu Cộng
Hãy cùng nhau đứng lên đòi quyền sống
Quyết vùng lên tranh đấu giành tự do
Quyết đập tan bè lũ bọn giặc Hồ
Để Tổ Quốc không rơi vào tay giặc
Hãy đứng lên cùng nhau ta xiết chặt
Giữ cơ đồ không để bọn Tàu bang
Bọn cộng nô bè lũ quá hung tàn
Chúng chỉ biết hút máu người để sống
Một bàn tay làm sao đủ phát động
Một tiếng kêu sao thấu được Trời cao
Hãy đứng lên chung sức chống giặc Tàu
Không quay mặt đứng nhìn phường bán Nước
Quê hương Mẹ tương lai ai biết trước
Trang sử hùng còn đó mãi chưa quên
Tiếc thương thay Trọng lú quá ươn hèn
Thêm bộ đội, công an bọn mù mắt
Nếu mai sau Việt Nam vào tay giặc
Bọn cầm quyền chắc chắn sẽ bay xa
Bởi quê hương do lũ Cộng tạo ra
Có khóc hận bao nhiêu thì đã trễ
Hãy đứng lên hỡi những người bạn trẻ
Quê hương chờ các bạn hãy vùng lên
Đừng làm tôi bè lũ cộng ngu hèn
Trang sử Việt ngàn đời luôn ghi nhớ
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : HÃY VÙNG LÊN CỨU NƯỚC (Nguyễn Vạn Thắng)
Tổ Quốc ta đang đi vào chỗ chết
Đảng cầm quyền Cộng sản lại lặng thinh
Bọn Tàu bang ra lệnh chúng lặng im
Sao ngộ quá! Hỡi cầm quyền Cộng sản
Nước Việt ta khắp nơi đều gặp nạn
Bởi côn đồ Cộng Sản bọn gian manh
Chúng làm theo Tàu Cộng giết dân mình
Bỏ hóa chất vào thức ăn dân Việt
Dân tộc ta đang dần bị tiêu diệt
Bây vẫn cười trên xương máu người dân
Lo nhà cao, tiền bạc cất để dành
Mặc Nước mất, hay dân tình có chết
Hỡi toàn dân đừng sợ gì bọn Chệt
Hãy đứng lên tiêu diệt bọn giặc Hồ
Đừng ươn hèn quay mặt đứng làm ngơ
Hùa theo chúng làm tội đồ bán Nước
Ai cũng biết chúng là phường nhu nhược
Bắt cầm tù người YÊU NƯỚC đứng lên
Sao can tâm làm theo bọn ngu hèn
Dù có chết vẫn làm theo lệnh ĐẢNG
Tôn Giáo đâu? Lương tâm còn tán tận
Chỉ biết ngồi im lặng để mặc dân
Thử hỏi xem khi Nước mất, nhà tan
Xem có được TỰ DO ngồi cầu nguyện
Người tu hành xả thân ra tận hiến
Dù hy sinh phải đứng thẳng người lên
Đừng làm tôi bày quỷ đỏ ươn hèn
Giòng máu Việt muôn đời luôn bất khuất
Bốn bảy năm hận thù thêm chồng chất
Sao không cùng đứng dậy diệt cộng nô
Không cùng nhau xây dựng lại cơ đồ
Bè lũ cộng chỉ toàn loài ăn hại ...
NGUYỄN VẠN THẮNG
*****
3- Thơ : QUÊ HƯƠNG VIỆT (Nguyễn Vạn Thắng)
Em có biết, Quê hương mình nước Việt
Chạy dài theo bờ biển Thái Bình Dương
Lịch sử ta luôn anh dũng, kiên cường
Chống giặc cướp, diệt quân Tàu trên hết
Nước Việt ta với hình cong chữ S
Từ Nam Quan chạy tới mũi Cà Mau
Bốn ngàn năm anh dũng chẳng sợ Tàu
Giòng lịch sử bao anh hùng hào kiệt
Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn giòng máu Việt
Thà phơi thây, không sống nhục cầu vinh
Em biết không ? đó chính Dân tộc mình
Trang sử Việt ngàn năm còn đậm nét
Kể từ khi, Cộng vào phá tan hết
Chúng đào mồ, cày xéo nát quê Cha
Chúng hiến dâng mảnh đất của Quê nhà
Cho Tàu Cộng để lập công, trả nợ
Lũ bọn này, khác nào loài quỷ đỏ
Hại dân lành, hà hiếp người hiền lương
Tháng Tư đen, bao thãm cảnh đoạn trường
Trang sử Việt hờn căm trong tủi nhục
Bao nhiêu năm, dân ta hoài khổ cực
Bọn giặc Hồ lũ cướp Nước hại dân
Chúng cầu vinh nên dâng đất, đầu hàng
Bọn Cộng sản chúng là loài bán Nước
Hãy mở mắt, cùng nhau ta tỉnh thức
Đừng để lầm, lời dỗ ngọt ngu ngơ
Chúng nào đâu Thần Thánh để tôn thờ
Chung góp sức lật nên trang sử mới
Đứng thẳng lên mạnh dạn ta tiến tới
Diệt quân thù xây dựng lại nhà Nam
Máu Việt Nam trong huyết quản sẵn dành
Đem chiến thắng khải hoàn cho dân Việt
Nếu ngày mai lũ côn đồ bị diệt
Quê hương nghèo sẽ hết cảnh lầm than
Máu anh linh bao chiến sĩ yên nằm
Xin đốt nén hương lòng lên dâng kính
Chần chờ chi sao không cùng toan tính
Diệt quân thù giải cứu nhà Việt Nam
Còn cộng nô đất Nước mãi điêu tàn
Mau tỉnh thức đứng lên vì Tổ Quốc
Nguyễn Vạn Thắng
*****
4- Thơ : CÓ LẼ EM ... (Nguyễn Vạn Thắng)
Có lẽ em ... Anh yêu đời thi sĩ
Mượn vần thơ trao gửi lời vu vơ
Áo trắng xưa vương vấn tuổi học trò
Tình đẹp mãi nét ngây thơ ngày ấy
Nét ngoan hiền trên môi hồng con gái
Bước ngại ngần duyên dáng nét tiểu thư
Để đêm về thao thức sầu tương tư
Nên ghi mãi ...chỉ tên em trên giấy
Ngày quen nhau anh bao lần e ngại
Mượn tình thơ che dấu nỗi niềm riêng
Vần thơ yêu ghi lại chiều không tên
Tại ai đó ... cho lòng thêm nhung nhớ
Đi bên anh má hồng lên mắc cở
Mắt nhìn anh ngây dại đời nữ sinh
Áo em bay trong gió nét si tình
Nên thơ viết ... chỉ mình em đấy nhé!!!
Có lẽ em ... để tình giờ cô lẽ
Bước đường về hiu quạnh dấu cô liêu
Tà áo em dạo phố những buổi chiều
Giờ xa vắng chỉ còn trong kỷ niệm
Nguyễn Vạn Thắng