Dạ Quỳnh & Thức Tỉnh, Đồng Bào Ơi ! & Mùa Xuân (T)
*****
1- Thơ : DẠ QUỲNH (Cung Trầm)
Một năm bao lần nở
Trắng trong đóa dạ quỳnh
Trong đêm nghẹn ngào thở
Đời ngắn ngủi nhưng xinh
Thương ai đời cô quả
Cô đơn dưới đèn đường
Vì đâu cò tủi nhục?
Thầm lặng trong gió sương
Ai thương người lỡ vận!
“Thua cuộc” chôn xác hương
Tay không ra mặt trận
Kẻ “bán phấn buôn hương?” !
Cung Trầm
15-08-2022
*****
2- Thơ : THỨC TỈNH, ĐỒNG BÀO ƠI ! (Cung Trầm)
47 năm vẫn ăn mừng chiến thắng miền Nam!
Dụ dỗ Việt kiều về xây dựng quê hương
Xóa bỏ hận thù, hòa hợp sống yêu thương
Mang Đô-la về để dựng xây tổ quốc
Sáng mắt sáng lòng khi nhận ra sự thật:
-“ngụy quân, ngụy quyền ai thèm bạn bọn bay!
Chúng tôi chỉ yêu khối tài sản chúng mày
Bọn phản động! Bay là kẻ thù mãi mãi.”
Lúc sáng mắt rồi mới thấy lòng tê tái
Mới thấm thía đau cho con cháu Tiên Rồng
Mới thấy chua lè trái khế đã hằng mong
Mới thấy hối: “cải tạo”, thuyền nhân vẫn dại!
Quốc tế viện trợ đảng tóm thâu thoải mái
Lặng lẽ ăn chia theo tỉ lệ nhóm, phe
Kẻ nào không đồng tình sẽ bị răn đe...
Vào tư túi mang ra đầu tư hải ngoại
(CSVN là Bọn Tham Nhủng,Buôn Dân Bán Nước)
Tư bản ngoại quốc muốn đầu tư? Mời gọi:
-Cần bao nhiêu mặt bằng? Giá rẻ! Có ngay!
Ruộng – vườn dân là của đảng. Đuổi dân đi
Bồi thường tượng trưng. Bán lại gấp trăm lần
Gia đình liệt sĩ mất ruộng vườn: hết sống!
Trước bàn thờ lạy người vị quốc vong thân
Đổ xăng đốt nhà, tự thiêu chọn từ trần
Chết theo đất nước, theo cửa nhà, vườn ruộng
Đất tổ cha ông đảng mang dâng, cho mướn
Siêu thị lớn, khách sạn sang đâu của mình!
Người Việt chỉ là công nhân, là những ô-sin
Sao ta tự hào xe sang, phố lớn, buildings...!
Hãy tỉnh ngủ, hỡi Việt kiều! Vẫn chưa muộn
Người Việt nào mà chẳng thương nhớ quê hương
Bà con dòng họ thì ai mà chẳng thương?
Đã thương thì thương thật, xin đừng thương HẠI !
Cung Trầm
03-05-2022
*****
3- Thơ : MÙA XUÂN (Cung Trầm)
Mùa Xuân rực rỡ thắm muôn hoa
Phấn khởi xuân xanh, vượng tuổi già
Xanh mướt vườn sau sai củ quả
Xinh tươi giậu trước ngát hương hoa
Hân hoan tuổi trẻ mừng Xuân mới
Thanh thản người già thưởng thức hoa
Tiếc nuối xuân xưa không trở lại
Âm thầm liếc mắt ngó bà nhà
Cung Trầm
28/03/2022
Comments
Cảm ơn anh đã có sự quan tâm về sức khỏe của CT.
Tạ ơn Chúa, tuy tuổi đã ngoài 70, nhưng sức khỏe của CT vẫn còn khá tốt.
CT yêu thích mái ấm gia đình nên dành nhiều thì giờ cho vợ con dâu rể cháu nội cháu ngoại, cho thân mẫu và gia đình các em. Mỗi ngày sống là một ngày CT chuẩn bị cho sự ra đi không hẹn ngày trở lại, thưa anh.
Thêm nữa, CT chỉ thích viết trung thực với cảm nhận, suy tư của mình, chứ không muốn tiểu thuyết hóa thơ, nên đôi khi bị cạn đề tài để viết, anh Quan ôi!
Tận đáy lòng, CT xin tri ân tình cảm ưu ái, sự biệt nhãn anh Quan dành cho, nhưng thật lòng không dám nhận "là cột trụ thi đàn này từ lâu" như anh đã thương tặng.
Thật ra, trang nhà Thủ Khoa Huân có nhiều cây viết thuộc bậc trưởng thượng mà CT hằng ngưỡng mộ và học hỏi đó, thưa anh.
Kính chúc anh Quan cùng người thân mạnh khỏe, an lành và phước hạnh.
- mang máng giống....
Xin chơn thành cáo lỗi và cảm ơn./.
Thương đời Hoa Quỳnh tăm tối, ngắn ngủi khiến Anh liên tưởng ăn sương, ngủ gió man mán cuộc đời nhiều người!
Nhà thơ thân mến ơi, có được " phút huy hoàng..." cũng tạm đủ rồi so với sa số cuộc đời khác!
Đúng vậy không Anh?