TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Những Mãnh Đời & Cao Ngọn Cờ Vàng & Bướm Ơi! (T)
*****
1-Thơ : NHỮNG MẢNH ̣ĐỜI (Nguyệt Vân)
4650 1 NhungManhDoiNguyetVan
Những mãnh đời còn lại
Sau cuộc chiến đã tàn
Thân đọa đày ngất ngưởng
Bao gia đình ly tan

Hòa bình đâu không thấy?
Nội thù rình lẫn nhau
Ôi! Việt Nam nhỏ bé
Thấy mà lòng thêm đau.
4650 2 NhungManhDoiNguyetVan
Những mãnh đời còn lại
Già yếu gầy xanh xao
Ôm hận lòng Quốc nhục
Nhìn nhau ngấn lệ trào

Những mãnh đời còn lại
Nhìn quê hương hôm nay
Thấy gì không hởi bạn?
Đất trời buồn mưa bay
4650 3 NhungManhDoiNguyetVan
Những mãnh đời còn lại
Ba mươi lăm năm sau
Kẻ đã mồ xanh cỏ
Người thần trí tiêu hao.

Nặng oằn trong nỗi nhớ
Da mồi tóc trắng phau
Nợ áo cơm vất vã
Đời buồn trơ đá cao

Những mẵnh đời còn lại
Tay dắt dìu tay nhau
Lưng còng nương gây trúc
Nhìn thời gian qua mau
4650 4 NhungManhDoiNguyetVan
Sống từng ngày trăn trở
Không xóa được niềm đau
Rồi một ngày nhắm mắt
Thân xác về phương nao?

Có phải chăng nấm mộ?
Bên nầy bờ Đại Dương
Nhìn trăng sao mà hỏi.
Đường về đâu quê hương?
4650 5 NhunhDoiNguyetVanngMa
Nguyệt Vân
(Trích TT Chùm me ngọt)
*****
2- Thơ : CAO NGỌN CỜ VÀNG (Nguyệt Vân)
4650 6 CaoNgoCoVangNguyetVan
Cao Ngọn Cờ Vàng!
Cao Ngọn Cờ Vàng!
Ngàn năm sau âm vang còn lưu mãi.
Khí hùng thiêng bất tử Việt Nam ơi!

Tôi đã đọc qua từng trang thơ đó
Hiểu lòng anh cao cả ngọn Cờ Vàng
Khí hào hùng lòng hận vẫn chưa tan
Của một thuở hiên ngang màu áo chiến

Tôi đã hiểu đời trai trong thời chiến
Yêu quê hương hơn chính bản thân mình
Không ngại ngần gì hai chữ hy sinh
Đem xương máu tô màu cờ bất khuất!

Cao ngọn Cờ Vàng, lòng anh thúc giục
Đứng hiên ngang không khuất phục kẻ thù
Mượn lời thơ, gòi bút tự tình ru
Nêu chí khí đầu đội trời, đạp đất

Của kẻ sĩ gióng lên hồi trống giục
VIÊT NAM ơi! Yêu quý ngọn Cờ Vàng
Hồn núi sông réo gọi những âm vang
Bao xương máu điểm tô thêm rực rỡ

Từ bé thơ khi tôi còn đi học
Bài Quốc Ca vang, quyện ngọn Cờ Vàng
Tôi yêu lắm qua từng trang sách học.
Và hiểu thêm ý nghĩa của màu cờ.
4650 7 CaoNgonCoVangNguyetVanĐ
“Anh hùng tử, nhưng khí hùng bất tử”
Câu ngàn xưa truyền mãi đến đời sau.
Trong lòng tôi Cờ Vàng mãi vươn cao
Quê hương mất nhưng màu cờ còn đó.

Tôi còn nhớ người chiến binh gục ngã.
Màu Cờ Vàng bao phủ lớp áo quan
Ý nghĩa làm sao hai chữ Vinh Quang
Máu anh đổ cho màu Cờ vĩnh cửu.

Rồi anh nằm yên, và anh đã ngủ
Triệu, triệu người tiếp nối bước chân anh
Nhưng anh ơi! Giấc mơ đã không thành
Màu Cờ ấy lạc loài theo số phận

Khắp năm châu màu Cờ đang tung cánh
Đang sục sôi giòng máu nóng căm hờn
Hẹn một ngày về đòi lại Giang Sơn.
Tung trong gió màu Cờ Vàng bất tử.

Tôi và anh cùng chung lòng gìn giử
Màu Cờ Vàng phất phới giữa hoàng hôn
Mượn nét son ghi dấu ấn tâm hồn
Mượn lời thơ rạng ngời nung chí khí

Bao nhiêu năm trong tim và trong trí
Trong thịt xương đã thắm máu Cờ Vàng
Ta nghển đầu và ưởn ngực hiên ngang
Hoan hô VIỆT NAM Cờ Vàng bất tử!
4650 8 CaoNgonCoVangNguyetVan
Nguyệt Vân
(Trích TT Tình T Quê Hương)
“Nhân đọc thi tập CNCV của nhà thơ Việt Tâm”
́́́*****
5- Thơ : BƯỚM ƠI! (Nguyệt Vân)
4650 9 BuomOiNguyetVan
Trời vào thu se lạnh.
Lá vào thu pha vàng
Em ngồi bên song cửa
Chú bướm vàng bay sang.

Bướm vờn bên song cửa.
Thả hồn bướm mơ hoa
Trời vào thu dẹp quá
Bướm ơi! Đừng bay xa.
4650 10 BuomOiNguyetVan
Nguyệt Vân

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC