TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thư Xuân & Mùa Đông & Cuối Năm & Hư Không (T)
*****
1- Thơ : THƯ XUÂN (Nhật Quang Phi Hồ)
4657 1a ThuXuanHoPhi
Mừng xuân ta gởi đôi lời,
Cầu mong năm mới vui đời an khang.
Hẹn ngày Giặc nước tiêu tan,
Đoàn viên trăm họ, huy hoàng non sông.
Quê hương thoát nạn Cờ Hồng,
Dân thơ thới bước, ruộng đồng thắm hoa.
Trẻ già mang hết tài ba,
Dựng xây quê cũ hài hòa thân thương.
Ta thăm rừng rẫy, phố phường,
Bà con, làng xóm, nẻo đường năm xưa.
Viếng quê nắng hạ, chiều mưa,
Nam Quan ải vắng, bãi dừa Hà Tiên.
Ta đi Nam, Bắc khắp miền,
Dâng hương miếu tổ, tiên hiền nước non.
Thảnh thơi, hộ-khẩu chẳng còn,
Chuyển-di bãi bỏ, trẻ con không phiền.
Lên miền đất đỏ Cao Nguyên,
Xuống vùng duyên hải, triền miên sóng ngàn.
Hè về tắm mát Trà Giang,
Lên đồi Thiên Ấn, viễn quan Cẩm Thành.
Vui mùa gió biển trăng thanh,
Tâm tình bạn cũ ngày xanh thuở nào.
Sang hèn đời sống nâng cao,
Chính ngôn dân chủ, dồi dào ấm no.
Nhân quyền, báo chí tự do,
Đồng xanh, phố chợ, câu hò hoan ca.
Dạo chơi huyện, tỉnh gần xa,
Đến đi chóng dễ, đường ra trạm vào.
Xa xôi, lòng những ước ao,
Quê nhà thoát ách, kịp trào văn minh.
4657 1b ThuXuanHoPhi4657 1c ThuXuanHoPhi
(Hãy Vùng Lên Tự Cứu)
Việt Nam nhân kiệt, địa linh,
Lẽ nào chịu mãi tội tình, khổ đau.
Vận hành, xung hạn qua mau,
Quê hương úa đỏ, đổi màu xanh non.
Mượn thơ giải tấm lòng son,
Gởi thăm bốn biển vuông tròn trăm năm.
Nhật Quang Phi Hồ (Dec1999)
*****
2- Thơ : MÙA ĐÔNG (Nhật Quang Phi Hồ)
4657 1 MuaDongNQPH
Bắc Mỹ tuyết đầy, xe trợt ngang,
Vô phương di chuyển tiết đông hàn.
Tuyết dày phủ kín nguyên thành phố,
Trời đất im lìm tựa bãi hoang.
Đông lạnh còn dài thêm mấy tháng,
Dân tình rét mướt khó vui an.
Nằm nhà sưởi ấm trùm chăn kín.
Chờ nắng vàng lên đón tuyết tan.

Phước may ta sống Nam Cali,
Khí hậu hòa ôn đẹp quá đi.
Ngày nắng vàng trong, trời ấm áp,
Đêm thanh lạnh nhẹ, sưởi đôi khi.
Dăm cơn mưa nhẹ cây tươi tốt,
Tuyết phủ non cao, nước Hạ thì.
Sinh hoạt Cali không gián đoạn.
Thiên đường hạ giới khó nơi bì.
4657 2 MuaDgLittleSGNQPH
Nhật Quang Phi Hồ
*****
3- Thơ : CUỐI NĂM (Nhật Quang Phi Hồ)
4657 3 CuoiNamNQPH
Tạ Ơn Đại lễ, cuối năm rồi,
Chóng đó già thêm, suy yếu thôi.
Ra chốn đông vui, còn gượng bước,
Về nhà hiu quạnh mỏi xương ôi.
Thơ văn hết chuyện, không đề viết,
Thời khắc qua dần, vắng bạn tôi.
Quê cũ trưởng niên đều khuất bóng,
Lứa trang tiêu mất, cảm đơn côi.
Mai ngày không thấy quen đâu nữa,
Chiều xuống hoàng hôn, nắng khuất đồi.
Nhật Quang Phi Hồ.
*****
4- Thơ : HƯ KHÔNG (Nhật Quang Phi Hồ)
4657 4 HuKhongNQPH
(Cõi Hư Không)
Vạn tỷ năm rồi chẳng có ta,
Từ không xuất hiện sống bôn ba.
Tỷ năm đang đến ta không có,
Ta vốn từ không, thoáng hóa ra.

Rồi biến nhanh đi như ánh chớp,
Chẳng chi quan trọng cõi ta bà.
Muôn sinh cũng chỉ là hơi bụi.
Thoáng hiện rồi tan, gió lướt qua.
4657 5 HuKhongNQPH
Vũ trụ mênh mông không giới hạn,
Đất trời như bụi giữa bao la.
Trăm năm môt thoáng không là mấy,
Vui vẻ thân thương đẹp thái hòa.
Nhật Quang Phi Hồ.

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC