TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Ðảng & Từ Khi (T)
*****
1- Thơ : ĐẢNG (Nguyệt Vân)
4738 1 DangNguyetVan
Ðánh cho Mỹ cút, Mỹ nhào
Rồi theo chân Mỹ chạy ào qua đây.
Miệng thì đuổi Mỹ, đánh Tây
Ðồ Tây, Made Mỹ chứa đầy trong kho
Du học nhất Mỹ chạy lo
4738 2 DangNgtVan
Cháu Bác, con Ðảng ăn no xứ này
Ðô Mỹ, nhất nước Ðảng xài
Ðuổi Mỹ, Ðảng cướp trắng tay dân lành
Miệng Ðảng tráo trở rành rành
Lọc lừa, dối trá, gian manh chẵng chừa
Giờ Ðảng bán nước biết chưa?
Ðảng dối dân tộc, Ðảng lừa tổ tiên!
Ðảng sống nhất nước uy quyền
Ðảng dâng biển, đảo, đất liền Tàu Bang
4738 3 DangNgtVan
Trị dân bằng thói bạo tàn
Thanh bình Ðảng hưởng, loạn thời dân lo
Ðộc Lập dân đói nằm co.
Ðộc Lập Ðảng sống nhà to, lâu đài
4738 3a DangNVan
Dân oan cả nước đêm ngày
Ðội đơn khiếu kiện, Ðảng thời làm ngơ
Trăm năm ai học chữ “ngờ”???
Dân tin Bác, Ðảng bây giờ trắng tay…./
Nguyệt Vân
*****
2- Thơ : TỪ KHI (Nguyệt Vân)
4738 4 TuKhiNVan
Từ khi có Ðảng, "Bác Hồ"
Dân bị lừa lọc, côn đồ lên ngôi
Cuộc đời xuôi ngược nổi trôi
Ruộng vườn bị cướp, cửa nhà tịch thâu
Dân bị bịt, cúi đầu
4738 5 TuKhiNVan
Cuộc sống như thể ngựa trâu, tôi đòi
Từ có Ðảng, Bác lên ngôi
Người dân đói rách ốm ngồi co ro
Còn riêng Bác, Ðảng giàu to
Cháu Bác, con Ðảng ăn no béo phì
Bác, Ðảng nhất nước quyền uy
Ăn cướp, tham nhũng nhất nhì thế gian
4738 6 TuKhiNVan
Học toàn những thói ngang tàng
Lọc lừa, dối trá chẳng màng nghĩa nhân
Dối luôn cả Thánh, cả Thần
Cả Chúa, cả Phật, Ðất dầy, Trời cao
Từ Nam Quan đến Cà Mau
4738 7 TuKhiNVan
Biển đất chúng bán làm giàu riêng thân
Không còn hai chữ nghĩa nhân
Không còn lễ giáo, không còn lương tri
Trí, Phú, Ðịa, Hào đào đi
Cho nên người chẳng còn gì lương tâm
Chỉ còn lũ quỷ vô thần
4738 8 TuKhiNVan
Từ rừng sâu chúng hiện thân làm người
Chúng vươn cờ máu đỏ tươi
Chúng tiêu diệt hết tình người, nhân tâm
Chúng gieo uất hận, hờn căm
Cho dân tộc Việt ngàn năm bia truyền
Xưa tự hào với tổ tiên
Con Hồng, cháu Lạc Khôi Nguyên rạng ngời
Từ khi Bác, Ðảng đổi đời
4738 9 TuKhiNVan
Ðảng hèn, Quốc nhục, Dân thời điêu linh
Trăm năm Ðảng hại dân mình
Ngàn năm hồn" Bác Ba Ðình" không tan…!
Nguyệt Vân
Atlanta, ngày 2/9/2013
(Nhân đọc bài: Có ai hảnh diện về người Việt Nam XHCN không?)
~oOo~
* Các Danh Nhân Thế Giới đã nói gì về chủ nghĩa CS:
4738 10 DangNVan
4738 11 DangCS
4738 12 Dang
4738 13 Dang
4738 14 NVan
4738 15 Dang
4738 16 Dang
4738 17 Dang
4738 18 Dang
4738 19 Dang
~oOo~
* Xã hội chủ nghĩa: Công bằng xã hội là đây....
Tất cả do tên tội đồ Hồ Chí Minh gây nên.
4738 20 XHCN

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC