TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Niềm Đau Mất Mẹ & Tôn Vinh Mẹ (T)
*****
1- Thơ : NIỀM ĐAU MẤT MẸ (Đoan Phương)
4797 1 NoiDauMatMEDoanPhuong
Ngày còn Mẹ, đâu biết thương biết nhớ!
Chợt giật mình mất bảo vật vô song
Chưa báo đáp nghĩa ân trong muôn một
Biết làm sao! Hối hận! Mẹ xa rồi!

Vào một sáng, Mẹ ra đi đột ngột!
Không ốm đau, không một chút thở than
Dòng nước mắt ứa tràn môi tím nhạt
Mỉm nụ cười phúc hậu nét thản nhiên

Con hoảng hốt, toàn thân tâm điên loạn
Lũ vỡ òa, đất lở cuốn bèo trôi
Ðầu choáng váng quay cuồng trong cơn lốc
Nước mắt con hay nhà sập đổ mưa.

Nỗi đau thương theo triều dâng tiếp nối
Lúc càng cao, choáng ngợp cả không gian
Giạt về đâu đầu ghềnh hay giốc thác
Chiếc lá khô dòng nước bạc lênh đênh

Không hay có, máu trong con đâu hết
Tim con đâu, chạy theo Mẹ mất rồi
Mắt vẫn mở, thực hay mơ hở Mẹ
Hồn con đâu, sao quặn thắt từng hồi!

Con không biết mình mồ côi mất Mẹ
Lần đầu tiên con gọi Mẹ trong mơ
Chiếc đò nhỏ chở ngây thơ theo Mẹ
Bên nay sông, lạc Mẹ một con cò

Làn hương tỏa bóng mẹ hiền ẩn hiện
Ðợi con về bên song cửa chờ cơm
Chiếc khăn lạnh bịt quanh đầu con trẻ
Ôm vào lòng khe khẽ hát ầu ơ
4797 2 NoiaaaaaauMatMEDoanPhuong
"Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Mẹ đi gọi Cha về cho con có đủ Mẹ Cha!"
Ðứt ruột con rồi! Hỡi Mẹ, Mẹ ơi!
Ðoan Phương
*****
2- Thơ : TÔN VINH MẸ (Đoan Phương)
4797 3 TonVinhMEDoanPhuong
(Lý Tình Tang - Dân ca Huế)
Thưa Mẹ,
Mẹ là một bức tranh
ba chiều chuyển động diễm huyền biến thiên
Mẹ là một nàng tiên
với chồng vợ đẹp, với con mẹ hiền

Mẹ là một thiên thần
Từ Bi Hỷ Xả sẵn sàng hy sinh
Mẹ là đóa hoa sen
cho đời gương sáng, cho tình nhụy thơm

Mẹ (là) hạt lúa nàng hương
nuôi con bằng bát cơm ngon đậm đà
Mẹ rừng lá hóa phù sa
bồi đồng lắp biển mượt mà non sông

Mẹ (là) gốc đa chùa làng
dạy con văn hóa ngàn năm Tiên Rồng
Mẹ nguồn cảm hứng vô cùng
cho đời sáng tạo vẫy vùng vút cao

Mẹ (là) đỉnh núi Trường Sơn
cây cao bóng cả giúp con đá mềm
Mẹ là ngọn nước Biển Ðông
thuyền con nương gió căng buồm ra khơi
4797 4 TonVinh MeDoanPhuong
Mẹ (là) trái tim tinh khôi
Bồ đề diệu nhiễu quên đời vì con
Mẹ người mở trí khai tâm
do duyên vạn pháp sắc không vời vời
4797 5 TonVinhMEDoanOhuong
Mẹ là tất cả Mẹ ơi
dương gian mẹ tạo thành nơi thiên đàng
Công Cha nghĩa Mẹ đá vàng
cúi đầu mặc niệm, ngẩng đầu tôn vinh.

Hò Mái Nhị:
Hoa hồng đẹp sao bằng hoa nước mắt
Nước mắt Mẹ hiền hiu hắt vì con
Con muốn đánh đổi thiên đường
Ðể Mẹ sống mãi trần gian muôn đời.
Ðoan Phương

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC