TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Bên Mẹ, Con Luôn Luôn Còn Bé & Ngày Lễ Mẹ (T)
*****
1- Thơ : BÊN MẸ, CON LUÔN LUÔN CÒN BÉ (ChinhNguyen/H.N.T.)
Từ lúc ra đời đến khi khôn lớn
Cả đời con luôn được mẹ nâng niu
(Lời ghi trên ảnh mẹ, CN/HNT 2011)
4800 1 BemMEConLuonLuonConBeChinhNguyen
Bên mẹ, con vẫn mãi là người con bé bỏng
Qua thời gian, tóc mẹ tuyết sương pha
Con sắp bước trên tuổi đời đứng bóng
Cùng an vui trong cuộc sống chung nhà
4800 2 BenMeConConBeChinhNg
Công mẹ nuôi con từ thời thơ ấu
Kể làm sao cho hết nỗi nhọc nhằn
Với bàn tay săn sóc rất ân cần
Cứ liên tục đến ngày con khôn lớn

Ngày xưa ấy
Những đêm Đông lạnh lùng giá rét
Ôm vào lòng cho ấm áp con thơ
Những ngày Hạ nắng bừng thiêu đốt
Quạt cho con mát mẻ giấc trưa Hè
4800 3 BeMeConConBeChinhNg
Ngày xưa ấy
Mẹ tảo tần quảy gánh hàng đi bán
Chợ chiều tan con trông ngóng mẹ về
Vui thật là vui nhận miếng quà tấm bánh
Từ bàn tay âu yếm mẹ trao cho

Có khác gì đâu cảnh một gà mái mẹ
Xoè đôi cánh của bà tiên che chở gà con
Dẫn bước chân non đi khắp hang cùng ngõ hẻm
Ngày qua ngày tìm kiếm miếng ăn ngon
4800 4 BeMeConConBeChinhNg
Cũng ngày ấy rất nhiều lần con bị bênh
Lặn lội tìm thày lang chữa chạy cho con
Quá mỏi mệt khi ngồi canh lửa bếp
Sắc cho xong ấm thuốc Bắc giữa đêm tàn

Khi con bị trở-trời-trở-gió
Cách trị cổ truyền cũng hiệu quả vô cùng
Mẹ mau mắn đóng vai người thày thuốc
Cạo gió cho con bằng cử chỉ yêu thương

Cũng không quên
Sáng ngày Mồng Một Tết
Mở mắt ra đã thấy mẹ sẵn sàng
Một thau nước mùi thìa-là ấm áp
Để đầu năm rửa mặt ngát thơm hương

Chuyện quá khứ kể làm sao cho dứt
Chuyện ngày nay tiếp tục chẳng hề quên
Con đã lớn mẹ vẫn ngồi bên thủ thỉ
Chia sẻ cùng con những cay đắng ngọt bùi
Cuộc sống đời thường đâu dễ gì giải quyết
Những lời khuyên quí giá biết bao nhiêu

Tình mẹ thương con bao la vô bờ bến
Tình cha thương con còn lý trí xen vào
Đến bao giờ con mới trả được công lao
Ơn sinh,dưỡng cho đời con sung sướng
4800 5a MeChinhNg
Kể sao hết việc ngày qua tháng tận
Mẹ hi sinh cáng đáng chuyện gia đình
Mặc thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh
Trước mắt mẹ, con mãi hoài như thuở bé
~oOo~
2- Thơ : NGÀY LỄ MẸ (ChinhNguyen/H.N.T.)
4800 6 NgayCuaMEChinhNg
Tôi sống tha hương không thể về thăm chốn cũ
Đành thắp nén hương lòng tưởng niệm mẹ hiền xưa
Với bông hồng trắng trang trọng cài lên áo
Dấu tích Người về như hiển hiện ở bên tôi
Có phải tâm hồn ta không bao giờ thay đổi
Nên cứ nghĩ bên mẹ thì cảm thấy không già?
Với tuổi tác đang độ mãn chiều xế bóng
Lệ đã khô rồi nhưng chưa cạn mối yêu thương
HÌNH ẢNH MẸ-CON-BÊN-NHAU VẪN CÒN MÃI MÃI
ĐỂ CON THẤY MÌNH BÉ LẠI NHƯ THUỞ XA XƯA.
4800 7 NgayCuaMEChinhNg
ChinhNguyen/H.N.T. USA May 2022 (518)
Ghi thêm: Những bài thơ về Mẹ :
-Lời ghi trên ảnh mẹ, CN/HNT 2011
-Ngày lễ mẹ, CN-HNT 2016
-Bên me.con luôn luôn còn bé I,II CN-HNT 2017

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC