Đón Tết Nơi Xứ Người & Lời Hoa Chưng Tết (T)
*****
1- Thơ : ĐÓN TẾT NƠI XỨ NGƯỜI (Cung Trầm)
Xứ người đón Tết nhớ quê hương
Vừa buồn vừa tủi nhớ người thương:
Gia đình, bạn hữu, Thầy Cô giáo
Trường cũ, làng xưa luống đoạn trường
Nhớ Tết xa xưa thuở thiếu thời
Lòng còn thanh thản, mộng xanh tươi
Thức đêm cùng mẹ canh nồi bánh
Bếp hồng rực lửa ấm tim tôi
Bây giờ quê mẹ khác xưa rồi
Tình người thiếu hụt thảm thương ôi
Lòng đường xe kẹt, lòng người hẹp
Muốn về ăn Tết, bỗng dưng…thôi
Ai hiểu lòng tôi, hiểu lòng tôi?
Ở lỳ nơi đất khách quê người
Không về chốn cũ thăm người cũ
Xuân buồn thấm thía tuyết Đông rơi!
Cung Trầm
(27-01-2025)
*****
2- Thơ : LỜI HOA CHƯNG TẾT (Cung Trầm)
(Trong Tết) (SauTết)
HOA đẹp cũng chỉ vì người
Sắc hương thỏa mãn nụ cười thế nhân
Trong Tết được cưng trăm phần
Chìu chuộng, chăm sóc tình nhân không bằng
Chẳng cần mở lời nói năng
Vẫn được ở chỗ cao bằng gia tiên
Đèn nhang hương khói kỉnh kiềng
Còn được vái lạy, hứa nguyền thiết tha
Nhưng khi Tết đã đi qua
Loài người hất hủi quăng ra sau vườn
Đoạn tình, dứt nghĩa yêu thương
Lạnh lùng chẳng nhớ mùi hương hôm nào
Tàn tạ đêm nhìn trời sao
Tủi thân thấm thía lệ trào: kiếp HOA
Cung Trầm
(07-02-2025)