TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Thu Nào Ta Về & Anh Vẫn Yêu (T)
*****
1- Thơ : THU NÀO TA VỀ ? (Nguyễn Vạn Thắng)
5610 1 ThuNaoTaVeNVThang
Mùa Thu nào, ta về thăm Quê Mẹ ?
Nhìn nắng vàng với đồng lúa phì nhiêu
Đàn trẻ thơ tung tăng thả cánh diều
Hò vĩ dạ, tiếng reo hò gặt lúa
*
Đã bao Thu vẫn chưa tròn lời hứa
Mơ một ngày về lại chốn Quê hương
Tiếng đùa vui bên mái ấm sân trường
Hàng phượng vĩ bên đường reo trong gió
Mùa Thu nào, ta về thăm phố chợ ?
Nhộn nhịp người qua ngõ buổi hoàng hôn
Đoàn người đi lũ lượt gánh, đèo bồng
Cảnh tấp nập như vui ngày mở hội
Mùa Thu nào, ta hằng đêm mong đợi ?
Ngày thanh bình trở lại trên Quê hương
Tiếng pháo Xuân nở rộn khắp phố phường
Chào nắng mới đón Xuân về đoàn tụ
Mùa Thu nào, ta quay về chốn cũ ?
Mái trường xưa trang sách vở học trò
Nét môi cười rạng rỡ tuổi ngây thơ
Miền Quê Mẹ vẫn hằng đêm ôm ấp  ...
*
Mùa Thu nào, để ta còn được gặp ?
Bến hẹn hò thương kỷ niệm ngày xưa
Đi bên nhau từng câu nói vui đùa
Anh mơ ước ...ngày về thăm Quê Mẹ
*
Mùa Thu nào, bên nhau lời thỏ thẻ?
Đi bên em tà áo trắng nữ sinh
Bên công viên hai đứa tỏ lời tình
Lời em nói dịu dàng anh vẫn nhớ...
*
Mùa Thu nào, ra thơ lời bày tỏ ?
Khi nắng vàng chiếu rọi trên lối đi
Để tình ta dệt mộng cuộc tình si
Và hạnh phúc lại về trên quê Mẹ...
*
Mùa Thu nào, xin ngăn giòng máu lệ ?
Cho dân tình vui sống đời bình yên
Đã bao năm cai trị bởi lũ hèn 
Mong đất Nước thanh bình vui sống lại ... 
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- ANH VẪN YÊU
5610 2 AnhVanYeuNVThg
Mùa Thu đến lá vàng rơi trên áo
Tóc demi đẹp rũ nét kiêu sa
Nụ hôn nào cho lòng nỗi thiết tha
Nên tình mãi trong ta niềm nhung nhớ
*
Nhỏ buồn chi quên đi lời bày tỏ
Để Thu về giá lạnh suốt đêm thâu
Làm sao quên kỷ niệm thuở ban đầu
Bên lối hẹn, hai ta cùng thề ước
*
Mái tóc em ngày xưa dài tha thướt
Áo học trò lã lướt chiều Thu bay
Anh vẫn yêu màu áo dáng hao gầy
Mưa chợt đến vội vàng em lẫn tránh
*
Bờ mi ngoan đọng giọt buồn lấp lánh
Gió mơn man trêu cợt suối tóc dài
Nhưng Nhỏ giờ, tóc ngắn chấm ngang vai
Tim anh vẫn ...đắm say vì yêu Nhỏ
*
Tại ngày xưa bên nhau mình bỡ ngỡ
Nhỏ thẹn thùng bày tỏ lời yêu thương
Hàng phượng yêu lất phất rớt bên đường
Trang sách vở vẫn hoài ghi tên Nhỏ
*
Nơi đất khách những chiều anh dạo phố
Thầm nghĩ về cô bé của ngày xưa
Đi bên nhau hai đứa giỡn vui đùa
Thương kỷ niệm nhạt mờ theo năm tháng
*
Tình đôi ta phải chăng giờ đã cạn
Em quê nhà, anh lẻ bước tha hương
Nhớ chiều Thu nhặt lá rụng bên đường
Giờ xa vắng còn đâu ngày xưa cũ...
*
Bao kỷ niệm trong tim còn tích tụ
Nhưng tình giờ xa cách cả đại dương
Mượn vần thơ ghi lại chuyện tình buồn
Mong tái ngộ một ngày trên quê Mẹ ...
Nguyễn Vạn Thắng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC