TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Bài  Tango Thơ Mộng & Em Hà Nội (T)
́́*****
1-  Thơ : BÀI TANGO THƠ MỘNG (Nguyễn Vạn Thắng)
5623 1 BaiTangoThoMongNVT
Có những lúc anh mơ cầm tay Bé
Ta dìu nhau trong bước nhảy Tango
Từng bước đi theo nhịp điệu mơ hồ
Vòng tay ấm đan vào lòng âu yếm
*
Đây tình khúc bài Tango áo tím
Bản nhạc tình réo gọi phút yêu dương
Bé biết không! Bài tình khúc dễ thương
Sưởi ấm lại một tình yêu chớm nở
*
Bài Tango thay lời tình bày tỏ
Bước bên người sao lạ trái tim anh
Dường như tim sao vô cớ đập nhanh ?
Rồi tự hỏi : " Hay yêu Người rồi đó "
*
Bản nhạc dứt anh dìu em về chỗ
Cầm tay nhau như chẳng muốn rời xa
Thời gian ơi!  Sao đã vội đi qua
Chẳng dừng lại cho tim lòng say đắm
*
Bé có biết, đêm nay Bé đẹp lắm!
Như nụ hồng khoe sắc giữa rừng cây
Để lòng anh thêm điên dại ngất ngây
Chợt thức giấc tỉnh ra trời vừa sáng
*
Trời cuối Thu trong căn phòng quạnh vắng
Nghe nhạc tình hồi tưởng nhớ về em
Thầm ước mơ một cuộc sống êm đềm
Bên nhau mãi bài Tango kỷ niệm
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : EM HÀ NỘI (Nguyễn Vạn Thắng)
5623 2 EmHaNoiNVT
Em Hà Nội xa tôi từ dạo đó
Để Thu về héo úa chiều mưa rơi
Hương sữa thơm tìm đâu nét môi cười
Cho tim ngỡ giam hồn vào lãng mạn
*
Em Hà Nội cho tình tôi ngắn hạn
Cổ Ngư buồn kỷ niệm phút chia tay
Giã từ em nghe nhớ quá đêm ngày
Hồ Tây đó!  Xa rồi em có nhớ!
*
Em Hà Nội má hồng lên mắc cở
Vành nón nghiêng che khuất mái tóc thề
Lời dịu dàng đưa vào nỗi đam mê
Tình Thu đến... lá vàng rơi trước ngõ
*
Em Hà Nội cho tôi chiều tưởng nhớ
Tình bay xa thương nhớ bỗng hao gầy
Nên Thu về vội khép kín tà mây
Sương phủ lấp dấu chân nào năm cũ
*
Em Hà Nội anh mơ thành lãng tử
Để tim lòng vỗ giấc ngủ tương tư
Gió mùa Thu vương vấn thả lời ru
Cho tôi nhớ thương em chiều Hà Nội
*
Em Hà Nội xa rồi còn ngóng đợi
Hay quên rồi ngày tháng cũ chia xa
Để nụ hôn ngày ấy vội phai nhòa
Trong ký ức tình ôm sầu lưu luyến
*
Em Hà Nội cho lòng tôi xao xuyến
Nhớ thương nào trong giấc ngủ cô đơn?
Mưa Thu rơi mang chi một nỗi buồn?
Sao em mãi trong tôi niềm nhung nhớ
*
Em Hà Nội buồn chi khôn bày tỏ?
Để xa rồi tiếc nhớ giòng thời gian
Lá mùa Thu rơi rụng đã úa tàn
Tình tôi đó! Bao năm dài chờ đợi ...
Nguyễn Vạn Thắng
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC