Bé GÁI GỐC VIỆT 6 Tuổi GIÀNH 2 GIẢI NHẤT PIANO QUỐC TẾ …& Bé TRAI GỐC VIỆT 12 Tuổi nhận 5 bằng Cao Đẳng…(Đ.Văn)
*****
1- Đ. Văn : Bé GÁI GỐC VIỆT 6 Tuổi GIÀNH 2 GIẢI NHẤT PIANO QUỐC TẾ Tại MỸ…
Katherine Trần chinh phục hai cuộc thi quốc tế và được mời biểu diễn tại nhà hát danh tiếng thế giới chỉ sau một năm rưỡi đến với piano.
Vượt qua hàng chục đối thủ để đoạt giải nhất tại hai cuộc thi piano quốc tế Crescendo và Golden Key ở New York hồi đầu tháng 5, khó ai ngờ rằng Katherine từng bị từ chối dạy đàn và phải tự mày mò với cây piano ở nhà
Chị Quyên Nguyễn, mẹ của cô bé, vẫn còn nhớ rõ những ngày đầu cùng con gái miệt mài tập luyện cách đây hơn một năm.
"Lúc đầu, gia đình chỉ định cho bé học piano như một hoạt động ngoại khoá, vừa học vừa chơi. Thế nhưng sau 4 buổi học piano tại trung tâm dạy nhạc của địa phương, Katherine đã có thể đánh nhuần nhuyễn cả hai tay một bài nhạc tương đối khó so với tuổi và thời gian học", chị Quyên, ở bang New Jersey, kể. "Từ giây phút đó, tôi quyết định tìm đến một giáo viên của trường âm nhạc hàng đầu thế giới Julliard tại New York để con có cơ hội phát triển xa hơn".
Tuy nhiên, do còn quá nhỏ lại vừa bắt đầu làm quen với piano, Katherine bị cô giáo từ chối nhận vào lớp. Không nản chí, chị Quyên, một người không có chút kiến thức nào về âm nhạc, quyết tâm trở thành cô giáo của Katherine, cùng con gái tập luyện để chinh phục ước mơ.
Chị mua rất nhiều sách về piano về đọc và dạy lại cô bé. Mỗi ngày một tiếng, hai mẹ con đồng hành với nhau bên phím đàn. 5 tuổi, cô bé đã đọc rành bản nhạc trước khi rành mặt chữ. Chỉ sau 6 tháng, Katherine thi đỗ bằng piano cấp 3 do hiệp hội của trường âm nhạc Hoàng gia Anh cấp với số điểm xuất sắc. Nhờ vào thành tích này mà cô bé thuyết phục được cô giáo piano gặp mình một lần nữa và trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất lớp.
Mỗi tuần Katherine chỉ học piano một buổi và dành hai tiếng mỗi ngày để tập luyện ở nhà. Dù còn nhỏ nhưng khả năng tập trung của cô bé rất cao. Katherine nắm vững hầu hết các kiến thức nhạc lý. Với các bản nhạc dài 2-3 trang, em chỉ cần tập vài ngày là đã thuộc lòng. Ngoài ra, cô bé còn có đôi tai rất nhạy cảm, chỉ cần nghe là phân biệt được các nốt nhạc mà không cần nhìn vào phím đàn. Sở trường của Katherine là các bài nhạc có kỹ thuật nhanh và phức tạp.
"Katherine được cô giáo nhận xét là có sự cảm âm và trí nhớ cực kỳ tốt so với lứa tuổi. Ngoài ra bàn tay của cô bé khi tiếp xúc với các phím đàn rất tự nhiên như một bản năng", chị Quyên kể.
Có lẽ vì thế nên dù tranh tài ở các cuộc thi quốc tế khi mới 6 tuổi, với những bài Sonatina hoàn chỉnh cả 3 chương dài 5- 6 phút, Katherine vẫn giữ được tâm lý rất thoải mái. Bước ra sân khấu tráng lệ với rất nhiều khán giả bên dưới, cô bé cười tươi, tự tin chào khán giả, rồi sau đó chìm đắm trong tiếng đàn của chính mình. Kết thúc phần trình diễn vẫn luôn là nụ cười nở trên môi.
Việc được mời biểu diễn tại nhà hát danh tiếng nhất thế giới Carnegie Hall ở New York hôm 5/5 và đầu tháng 6 tới một lần nữa khẳng định tài năng của cô bé. Tuy nhiên, chị Quyên cho hay gia đình chưa có định hướng con gái trở thành nghệ sĩ piano chuyên nghiệp mà muốn cho cô bé tự do khám phá, bộc lộ và phát triển mọi khả năng.
Ngoài piano, Katherine còn rất thích toán, các môn khoa học và vẽ tranh. Cô bé vẽ mọi lúc mọi nơi, thậm chí trên xe buýt đi học về.
"Tuổi thơ của Katherine rất hồn nhiên, vui tươi. Tôi muốn con được tự do chơi đùa, hoà mình với thiên nhiên và âm nhạc", chị Quyên nói.
ANH NGỌC
*****
2- Đ. Văn : Bé TRAI GỐC VIỆT 12 Tuổi nhận 5 bằng Cao Đẳng khi chỉ mới 12 tuổi, thái độ của bạn học mới đáng ngạc nhiên
Một cậu bé 12 tuổi muốn thử thách bản thân đã tốt nghiệp một trường cao đẳng ở California vào tuần trước. Tại đây, cậu đã được trao năm tấm bằng.
Clovis Hùng - 1 cậu bé còn chưa đến tuổi vị thành niên đã trở thành người trẻ nhất tốt nghiệp trường Fullerton College.
Hùng bắt đầu đi học vào mùa thu năm 2020 lúc mới 9 tuổi. Mẹ của cậu bé đã cho Hùng nghỉ trường công lập truyền thống vì cho rằng con trai bà rất năng động và có mục tiêu.
“Clovis rất ham học hỏi, chính chắn, siêng năng, kỷ luật và có động lực cao”.
“ Hùng cũng rất tò mò và cho rằng các trường công lập truyền thống không thể thỏa mãn, vì vậy lựa chọn tốt nhất là đại học.”
Fullerton cung cấp “Chương trình Nhập học Đặc biệt” cho phép Hùng tham gia các khóa học tại trường trong khi cậu bé cũng hoàn thành chương trình giáo dục tại nhà do mẹ anh dạy.
Ban đầu, Hùng lo lắng về việc tham gia các khóa học đại học trực tiếp, nhưng cho biết cậu sớm đã ngay lập tức yêu thích cuộc sống đại học. Vì vậy nên đã thử thách bản thân để tham gia nhiều lớp học hơn.
Một số giáo sư của Hùng lo lắng cậu bé sẽ có vấn đề với các bạn cùng lớp do chênh lệch tuổi tác nhưng rất ngạc nhiên về quan hệ tốt của các sinh viên đại học đối với Hùng.
“Lúc đầu, tôi hơi lo lắng về việc cháu sẽ quan hệ như thế nào với các học sinh khác do sự khác biệt về tuổi tác và sự phát triển, tuy nhiên, những lo ngại đó là không có cơ sở,” Giáo sư Sinh học Kenneth Collins của Fullerton cho biết.
“Clovis là sự kết hợp tuyệt vời giữa 1 'đứa trẻ' và sinh viên đại học. Cậu ấy đủ trưởng thành để các học sinh khác coi trọng, nhưng cũng đủ trẻ con để họ chăm sóc cậu như em trai và cổ vũ cậu bé”.
“Khi tôi có câu hỏi, tôi sẽ hỏi họ, và nếu họ có câu hỏi, họ sẽ hỏi tôi,” “Họ đối xử với tôi như một đứa em trai.” - cậu bé cho hay.
Fullerton College là một trường cao đẳng cộng đồng công lập tọa lạc tại Quận Cam, cách Los Angeles khoảng 30 dặm, và là một phần của Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California.
Sau khi thích nghi với cuộc sống đại học, Hùng tham gia nhiều lớp học hơn và cuối cùng được nhận vào Chương trình Danh dự, nơi cậu có thể “phát triển”.
Hung tốt nghiệp vào ngày 20 tháng 5 cùng với 900 sinh viên tốt nghiệp khác của Fullerton đã nhận được năm bằng Cao đẳng Nghệ thuật về Lịch sử, Khoa học Xã hội, Hành vi Xã hội và Phát triển Bản thân, Nghệ thuật và biểu diễn, Khoa học và Toán học.
Ngoài thành tích học tập, Hùng đang trông chờ vào thành tích tiếp theo của mình.
Mục tiêu nghề nghiệp của Hùng bao gồm trở thành kỹ sư hàng không vũ trụ, phi công hoặc bác sĩ nhi khoa.
“Tôi cảm thấy thực sự tự hào về những gì tôi đã đạt được cho đến nay,” “Tôi cũng mới tham gia Đội tuần tra hàng không dân sự và hy vọng lấy được bằng phi công năm 16 tuổi.” - Cậu bé người Mỹ gốc Việt cho hay.
Nguồn : Internet - ĐH ST(TKH VL)